Cũng khó nói lắm bác ơi.
Người đi bộ qua đường bất kể đèn xanh hay đèn đỏ cũng làm khó các bác tài.
Thành phố du lịch cũng nên chấn chỉnh tình trạng lộn xộn của cả hai phía thì Nha Trang chắc sẽ đẹp hơn.
Mình hai năm rồi chỉ đi qua chứ không nghỉ ở Nha Trang vì thấy dân tàu đông, lộn xộn.
Giờ không biết thế nào.
Người đi bộ qua đường bất kể đèn xanh hay đèn đỏ cũng làm khó các bác tài.
Thành phố du lịch cũng nên chấn chỉnh tình trạng lộn xộn của cả hai phía thì Nha Trang chắc sẽ đẹp hơn.
Mình hai năm rồi chỉ đi qua chứ không nghỉ ở Nha Trang vì thấy dân tàu đông, lộn xộn.
Giờ không biết thế nào.
Tàu vẫn đông hơn, thêm Hàn nha bác. Thấy rất ít du khách nội địa aCũng khó nói lắm bác ơi.
Người đi bộ qua đường bất kể đèn xanh hay đèn đỏ cũng làm khó các bác tài.
Thành phố du lịch cũng nên chấn chỉnh tình trạng lộn xộn của cả hai phía thì Nha Trang chắc sẽ đẹp hơn.
Mình hai năm rồi chỉ đi qua chứ không nghỉ ở Nha Trang vì thấy dân tàu đông, lộn xộn.
Giờ không biết thế nào.
Cám ơn bác.Tàu vẫn đông hơn, thêm Hàn nha bác. Thấy rất ít du khách nội địa a
Việc em chọn nghỉ ở Tuy Hoà là có lý.
Mấy ngày tết vừa rồi NT đường ven biển đông như Sg ngày thường. Bảng phân làn phương tiện lại cắm ở dải phân cách giữa đường, taxi xào chẻ ra vào dón khách, 1 số oto con và xe khách dừng và ra vào đón người. Người đi bộ băng ngang theo vạch kẻ cho đi bộ nhưng không đi thành nhóm theo từng đợt và đi thành hàng dài nối đuôi băng qua lại giữa 2 bên đường, em có gặp nhóm đi bộ băng đường đã nhường cho qua rồi mà chậm chạp băng ngang còn quay ngang dọc nói chuyện. Giao thông quá tải cũng khó trách được ai. Đa số mọi người nhìn nhau nhường nhịn để đi lại,. CAGT cũng hiền lạnh cắm chốt chỉ dẫn tận tình, em thấy như hôm mùng 4 vậy cũng chấp nhận về ý thức gt trong tình trạng quá tải.
Đúng. Gia đình em đi chung cabin cap treo lúc ra cùng gia đình Nga và China; lúc về cùng đại gia đình china nó nói ồn ào muốn bực mình luôn. Lúc xếp hàng lên trò chơi tàu lượn thì gặp lũ teen china nó chen lấn và cái miệng nó không ngưng nghỉ được phút nào.Tàu vẫn đông hơn, thêm Hàn nha bác. Thấy rất ít du khách nội địa a
3 thằng tàu là hơn cái chợ.Đúng. Gia đình em đi chung cabin cap treo lúc ra cùng gia đình Nga và China; lúc về cùng đại gia đình china nó nói ồn ào muốn bực mình luôn. Lúc xếp hàng lên trò chơi tàu lượn thì gặp lũ teen china nó chen lấn và cái miệng nó không ngưng nghỉ được phút nào.
Bữa em checking cái khách sạn ở Đà Nẵng, có hơn chục đứa tàu trẻ nói um sùm cả cái khách sạn. Mấy chú trắng bỏ đi hết. Em buộc miệng nói "ĐM đám tàu chệt". Thế mà không hiểu sao chúng nó hiểu, im re còn đám tàu cái cứ chỉ chỉ em.
3 thằng tàu là hơn cái chợ.
Bữa em checking cái khách sạn ở Đà Nẵng, có hơn chục đứa tàu trẻ nói um sùm cả cái khách sạn. Mấy chú trắng bỏ đi hết. Em buộc miệng nói "ĐM đám tàu chệt". Thế mà không hiểu sao chúng nó hiểu, im re còn đám tàu cái cứ chỉ chỉ em.
Tàu bên đó nó cực khổ, được qua xứ thiên đường du lịch, ăn uống thoải mái, rẻ mạt nên nó xem như nó được giải phóng,Qua VN có lần tụi nó còn rỉ tai nhau, ở VN công nhận thoải mái thật, muốn đái ỉa ở đâu thì đái, không ai cấm và cũng không có biển cấm.... Mình mới nói lại, ở đây giành cho chó đái.. nó lặng lẽ bỏ đi.
Trở lại vấn đề chính, Ý thức tài xế Nha Trang nói chung là ok, Cảnh Sát Giao Thông làm đúng trách nhiệm, thân thiện, Khi nào Đồng Nai, Sài Gòn mới chạy theo kịp ?