Ý thức là ở tính cách con người, không phụ thuộc vào phương tiện. Cơ bản ý thức xấu là do nhận thức pháp luật kém và cách điều hành XH tạo nên. Với cùng con người ấy thì ở chỗ này chấp hành không tốt, nhưng sang nơi khác - nơi mà pháp luật nghiêm minh thì lại chấp hành tốt.
Cái này giới nghiên cú xã hội họ kêu là "ảnh hưởng môi trường xã hội", "tâm lý đám đông".Thằng nào cũng thế thôi, hoàn cảnh nó đưa đẩy. Giả sử cả đám nó thấy chổ trống rồi điền vào, em hỏi các Pác có điền theo nó không hay ngồi đó chờ. Người Việt nhưng sang Nhật thì rất có văn hóa xếp hàng vì ai cũng làm vậy. Thằng Nhật mà sang vn mà đi xe máy chắc nó cũng thế.
Nhưng, chung qui cũng do pháp luật, kỷ cương.
Xe 4b ở VN chấp hành luật hơn vì dễ bị CSGT bắt hơn, lý do là bắt xe 4b mức phạt cao hơn, lái xe có nhìu tiền hơn nên xxx nhận nhìu tiền hối lộ hơn.
Ko riêng gì Nhật, giờ dân VN qua Singapore du lịch hay làm thuê đố ai dám xả rác, đố ai dám hút thuốc nơi công cộng, đố ai dám vượt đèn đỏ,...Nó phạt cho cháy túi hoặc nó đánh tét đít.
Thằng Nhật, thằng Tây qua VN sống, 1 tháng là biết lái 2b leo lề, vượt đèn đỏ, chen lấn, xả rác, khạc nhổ,...
Văn hóa, Đạo đức, lối sống người VN xuống cấp đầu tiên do pháp luật, kỷ cương ko nghiêm.
"Thượng bất chính, hạ tất loạn"!
Bác nhìn mấy tấm hình trong bài báo đó đi. Có rất nhiều người vẫn chạy đàng hoàng mà không điền chỗ trống.Thằng nào cũng thế thôi, hoàn cảnh nó đưa đẩy. Giả sử cả đám nó thấy chổ trống rồi điền vào, em hỏi các Pác có điền theo nó không hay ngồi đó chờ. Người Việt nhưng sang Nhật thì rất có văn hóa xếp hàng vì ai cũng làm vậy. Thằng Nhật mà sang vn mà đi xe máy chắc nó cũng thế.
Anh chủ đi mỗi buổi sáng đường Trường Chinh Q12 hoặc Phạm văn Đồng thử đi, xe 2b chỉ được phép đi vào 1 lane ngoài cùng trong giờ cao điểm, nhưng vẫn cố tình lấn vào 3 lane dành riêng cho 4b, đường cho chạy 80 gặp mấy cảnh này sao mà chạy?