Mong anh Chủ thông cảm và bỏ quá cho!Chào các bác,
Sau vụ một bác sales của Mer đi 4B va quẹt xe khác rồi bỏ chạy, đến việc em chứng kiến 1 chú ôm xe Mer chạy vô cùng ẩu mà thật buồn với văn hóa của Mer VN! Là hãng/bán xe sang nhưng con người/rất tiếc văn hóa thấy ớn!
Chiều thứ sáu vừa rồi, trên đường Út Tịch chạy theo hướng Trường Sa, chú Mer này (xe của sales thì phải) có 1 pha vượt lấn trái đoạn trường anh ngữ VUS vô cùng nhanh và cự kỳ nguy hiểm, em tưởng đã lượm cmn mấy chiếc 2B ngược chiều rồi!
Tiếp sau đó, theo dọc đường Trường Sa về Rạch Bùng Binh, em chứng kiến liên tục các pha vượt trái vượt phải và bóp còi inh ỏi như xe cứu thương! Em chạy theo nhìn mà nóng máu
Mình nghĩ, chú ôm xe Mer này chiều thứ sáu 15/10 vừa rồi và các anh nv Mer có đọc topic đây thì coi lại mình, nên chấn chỉnh ý thức tham gia giao thông cho tốt hơn! Đừng để người ta chửi....thầm! Hết.
![]()
Anh Sale, con nhà nghèo đi làm thuê. Lâu lâu mới có con Gà lên xe và được cơ quan cho chạy Chùa, nên ảnh sướng và cũng muốn thể hiện cho khách hàng.
Mới phóng tít mù cho sướng cái Chưn.
Vì tuổi trẻ bồng bột, mới dại dột như vậy. Lỡ cán phải ai, không có đường về nhà nữa, mới biết tự do đáng trân trọng như thế nào thì đã muộn màng!!!
Mấy anh Sale vào đọc mà rút kinh nghiệm, nên yêu quý bản thân và hạnh phúc gia đình nhé.
Xin đừng liều lĩnh, hại mình, hại người!
Thế nhé các anh!!!