Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
... đường 2 chiều, ngang chừng 7m thôi chừ hổng mập lắm : chú 2 bánh quẹo trái vô nhà, xe ngược chiều đủ loại cứ thản nhiên lướt qua hổng ma nào nhường cho chú vô nhà ...

... chờ lâu quá : chú bèn ... qua đại !

kết quả : kẹt cả đống cự cãi chửi thề loạn xà ngầu !
những xe đằng sau mới vừa tới bị kẹt đâu biết gì cứ nhè chú mà chửi

hết
21.gif
 
Hạng B2
1/8/12
129
0
0
vì sao cứ mãi tranh luận cái gì nhất nhì... đây là vấn đề xã hội... đứng trên quan điểm quản lý nhà nước thì do ý thức người dân là đúng nhất... mờ ẹ!!! các bác còn hít bụi và chờ xe nhìu, dài...
 
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.437
423
83
Sài gòn
Hiện trạng đáng buồn. Ko biết bh mới khá lên.
E thấy học sinh cấp 3 là tuổi dậy thì thường hay chứng tỏ mình, đi xe trên 50cc, chở 3-4, ko đội mũ. Mặc dù là những hành động ko đẹp nhưng bạn bè chỉ khen 1 tiếng là lên mây.
Bên cạnh đó phụ huynh lại cho con em đk xe trên 50cc mặc dù các cháu chưa đủ tuổi. Vụ TNGT ở Hóc Môn mới đây thôi, học sinh lớp 10 mà thầy giáo lại cho mượn xe đi.... cháu đi luôn.
 
Hạng D
9/9/11
3.185
21
38
35
Lộc Ninh - Bình Phước
banglangbp nói:
BOY9999 nói:
Áp dụng cho học sinh từ cấp 1 rồi lên cấp 2 tiến tới cấp 3 luôn thì may ra:).
Mầm non là đã có rùi đấy Boy :) Coi mấy bé diễn văn nghệ, làm đèn xanh đèn đỏ rồi :)
Vấn đề là đánh mạnh vào cấp 3, có CMND rồi, ý thức hơn, có suy nghĩ hơn :)
Hôm nào cuối tuần về BDuong làm vài ly nhé Boy :)
OK anh trai.hihihi
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.901
113
Bình Phước
phanxuanthanhlong nói:
vì sao cứ mãi tranh luận cái gì nhất nhì... đây là vấn đề xã hội... đứng trên quan điểm quản lý nhà nước thì do ý thức người dân là đúng nhất... mờ ẹ!!! các bác còn hít bụi và chờ xe nhìu, dài...
Có ai tranh luận nhất nhì đâu? Chỉ có bác vào phán thôi!!!

khoailang nói:
Ý thức chấp hành luật không tự nhiên mà sinh ra, trước hết luật pháp phải nghiêm minh, <span style=""color: #ff0000;"">không có chuyện hối lộ, chung chi, xe biển xanh biển đỏ, xe vua trên luật cái đã.</span> Còn không thì tuyên truyền hay cái gì đi nữa cũng vô ích thôi

Xét về một khía cạnh nào đó thì cái màu đỏ cũng là ý thức thôi phải không bác.
Còn chuyện pháp luật nghiêm minh rồi thì mới có ý thức chấp hành luật thì ... chưa chắc!!! Đơn cử như cái Nghị định 71 mới ra, phạt nặng hơn, chưa thấy ý thức nâng lên bao nhiêu mà phản đối thì nhiều!!!
Theo em thì như nhiều bác nói, ý thức bắt nguồn từ giáo dục (mà cái này thì nhiều bác đã nhận định ... "cái sự học thời nay ...."), từ ngay chính người lớn (chính bản thân nhiều bác trên OS này còn tìm cách né luật, lách luật thì đừng hỏi vì sao!!!).

Vậy nên, trước tiên, việc làm <span style=""color: #ff0000;"">đơn giản nhất, làm được ngay</span> là mỗi bản thân chúng ta, tài xế chúng ta cứ chấp hành pháp luật (ko chỉ là về giao thông) trước đi. Những cái bất cập, chưa hoàn thiện của hệ thống luật(hệ thống luôn :D) thì chúng ta <span style=""color: #ff0000;"">mạnh dạn</span> gióp ý/ phản ánh/hiến kế, blabla... cơ quan nhà nước (anh G9) sẽ xem xét và có những sửa đổi bổ sung (có thể hỏng có kịp thời, vì phải qua nhiều khâu mà, và đôi khi mình nhìn vấn đề, cách giải quyết vấn đề cũng mình là đúng- nhưng lại chủ quan, nhưng chưa nhìn hết mọi khía cạnh của vấn đề - chưa thật khách quan, nên chưa có trúng lắm) để mỗi khi ra đường, cầm vo-lăng là một niềm vui.

Tiếp sau việc đơn giản nhất, làm được ngay là việc tuyên truyền, tuyên truyền cho ai?Gần gũi nhất: vợ/chồng, cha/mẹ, anh chị em, con cái của chúng ta. Rồi đồng nghiệp, hàng xóm. Những việc này theo em nghĩ là không khó. Từ 1 sẽ thành 4, 16, ....
--- Một số ý em chia sẻ cùng các bác:)
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
banglangbp nói:
phanxuanthanhlong nói:
vì sao cứ mãi tranh luận cái gì nhất nhì... đây là vấn đề xã hội... đứng trên quan điểm quản lý nhà nước thì do ý thức người dân là đúng nhất... mờ ẹ!!! các bác còn hít bụi và chờ xe nhìu, dài...
Có ai tranh luận nhất nhì đâu? Chỉ có bác vào phán thôi!!!

khoailang nói:
Ý thức chấp hành luật không tự nhiên mà sinh ra, trước hết luật pháp phải nghiêm minh, <span style=""color: #ff0000;"">không có chuyện hối lộ, chung chi, xe biển xanh biển đỏ, xe vua trên luật cái đã.</span> Còn không thì tuyên truyền hay cái gì đi nữa cũng vô ích thôi

Xét về một khía cạnh nào đó thì cái màu đỏ cũng là ý thức thôi phải không bác.
Còn chuyện pháp luật nghiêm minh rồi thì mới có ý thức chấp hành luật thì ... chưa chắc!!! Đơn cử như cái Nghị định 71 mới ra, phạt nặng hơn, chưa thấy ý thức nâng lên bao nhiêu mà phản đối thì nhiều!!!
Theo em thì như nhiều bác nói, ý thức bắt nguồn từ giáo dục (mà cái này thì nhiều bác đã nhận định ... "cái sự học thời nay ...."), từ ngay chính người lớn (chính bản thân nhiều bác trên OS này còn tìm cách né luật, lách luật thì đừng hỏi vì sao!!!).

Vậy nên, trước tiên, việc làm <span style=""color: #ff0000;"">đơn giản nhất, làm được ngay</span> là mỗi bản thân chúng ta, tài xế chúng ta cứ chấp hành pháp luật (ko chỉ là về giao thông) trước đi. Những cái bất cập, chưa hoàn thiện của hệ thống luật(hệ thống luôn :D) thì chúng ta <span style=""color: #ff0000;"">mạnh dạn</span> gióp ý/ phản ánh/hiến kế, blabla... cơ quan nhà nước (anh G9) sẽ xem xét và có những sửa đổi bổ sung (có thể hỏng có kịp thời, vì phải qua nhiều khâu mà, và đôi khi mình nhìn vấn đề, cách giải quyết vấn đề cũng mình là đúng- nhưng lại chủ quan, nhưng chưa nhìn hết mọi khía cạnh của vấn đề - chưa thật khách quan, nên chưa có trúng lắm) để mỗi khi ra đường, cầm vo-lăng là một niềm vui.

Tiếp sau việc đơn giản nhất, làm được ngay là việc tuyên truyền, tuyên truyền cho ai?Gần gũi nhất: vợ/chồng, cha/mẹ, anh chị em, con cái của chúng ta. Rồi đồng nghiệp, hàng xóm. Những việc này theo em nghĩ là không khó. Từ 1 sẽ thành 4, 16, ....
--- Một số ý em chia sẻ cùng các bác:)
Bác chủ nói rất hay,rất đúng!Nhưng xin lỗi bác,thực tế xã hội mình nó không thúc đẩy những mong muốn tốt đẹp của những người như bác trở thành hiện thực!Như bản thân em đây,ý thức lái xe và chấp hành luật lệ không phải thuộc dạng tồi,nhưng ra đường gặp cảnh xe LD,biển xanh,biển đỏ,taxi,2B...tha hồ tạt ngang,tạt ngửa mãi rồi cái ý thức tốt đẹp kia dù có còn đó nhưng cũng bị bào mòn đi rất nhiều rồi bác ạ!Đôi khi,vẫn thường tự dối lòng mà tặc lưỡi"Thôi thì sống chung với lũ nên mình mới vậy!"Đây là những tật xấu có thể tạm gọi là "Thiếu ý thức"của em xin kể ra luôn cho bác muốn chém thì chém :
-Qua giao lộ nhiều khi không nhường cho 2B!.Lý do:Nếu nhường thì có khi mắc kẹt luôn!
-Tần suất sử dụng còi còn nhiều!Lý do:Nhiều 2b vô tư đi vào làn 4b như chỗ không người!
-Làm hư XXX nếu chẳng may dính chưởng!Lý do:Con đường đóng phạt nếu cầm BB quá nhiêu khê và mất thời gian lẫn công sức!Từ khi biết XXX được 70%của BB thì lại cảm thấy mình "cưa đôi" mức phạt là "sáng suốt"!:D
Thôi,tạm bấy nhiêu cho bác chủ chém cái đã rồi em tự kiểm điểm để khai tiếp!:(
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.901
113
Bình Phước
RangerOne nói:
Bác chủ nói rất hay,rất đúng!Nhưng xin lỗi bác,thực tế xã hội mình nó không thúc đẩy những mong muốn tốt đẹp của những người như bác trở thành hiện thực!Như bản thân em đây,ý thức lái xe và chấp hành luật lệ không phải thuộc dạng tồi,nhưng ra đường gặp cảnh xe LD,biển xanh,biển đỏ,taxi,2B...tha hồ tạt ngang,tạt ngửa mãi rồi cái ý thức tốt đẹp kia dù có còn đó nhưng cũng bị bào mòn đi rất nhiều rồi bác ạ!Đôi khi,vẫn thường tự dối lòng mà tặc lưỡi"Thôi thì sống chung với lũ nên mình mới vậy!"Đây là những tật xấu có thể tạm gọi là "Thiếu ý thức"của em xin kể ra luôn cho bác muốn chém thì chém :
-Qua giao lộ nhiều khi không nhường cho 2B!.Lý do:Nếu nhường thì có khi mắc kẹt luôn! <span style=""color: #993366;"">Bài học 2 con dê qua cầu không thừa. Mà cũng chỉ là [style="color: #00ff00;"]nhiều khi </span>thôi mà phải không bác[/style]
-Tần suất sử dụng còi còn nhiều!Lý do:Nhiều 2b vô tư đi vào làn 4b như chỗ không người! <span style=""color: #993366;"">Chẳng phải do ý thức còn gì. Vậy nên e mới nói là bản thân mình điều chỉnh trước, xong rồi tới người thân mình cứ thế nó nhân lên thì ra đường sẽ bớt những cái chướng tai, gái mắt mà bác nhỉ :)</span>
-Làm hư XXX nếu chẳng may dính chưởng!Lý do:Con đường đóng phạt nếu cầm BB quá nhiêu khê và mất thời gian lẫn công sức!Từ khi biết XXX được 70%của BB thì lại cảm thấy mình "cưa đôi" mức phạt là "sáng suốt"!:D <span style=""color: #993366;"">Phương án có vẻ là tối ưu bác nhỉ :D Vì cái 70% kia mà chúng ta chấp nhận cưa đôi ===> nhiều hệ lụy, rồi lại quay ngược lại bảo XXX ăn dày!!! Hôm rồi mấy sếp đã đề nghị dẹp cái vụ 70% này rồi và việc đóng phạt, em nghĩ cần phải đơn giản hơn nữa (thực ra cũng có 2 mặt bác ạ, đóng phạt rườm rà thế mà các bác còn sai tè lè thì khi đóng phạt dễ dàng, thuận tiện hơn thì em nghĩ không biết là các bác sẽ còn sai kinh khủng như thế nào nữa!!!)</span>
Thôi,tạm bấy nhiêu cho bác chủ chém cái đã rồi em tự kiểm điểm để khai tiếp!:(