Đường nhiều lane thì tại sao phải nhường nhỉ ? Bộ chạy lane trong là không bị thúc đít bóp còi à ? Chạy xe nhiều rồi mà vẫn trẻ trâu ghê.
Đấy mới goi la Y Thuc bác à. Nêu xe đi chậm hơn đi hết bên trong de xe khác đi nhanh chạy bên trái thì không con ai bop ken thuy đít ça.Đường nhiều lane thì tại sao phải nhường nhỉ ? Bộ chạy lane trong là không bị thúc đít bóp còi à ? Chạy xe nhiều rồi mà vẫn trẻ trâu ghê.
Chắc người có người không !!!Sáng đi ra đường nhưng không biết tối họ có về nhà không, nếu cứ chạy xe vào đường cấm ?
Em cũng suy nghĩ như bác. Bác tài nào cũng nghĩ được rằng: nhường đường là hạnh phúc ( hơn là hèn) thì có lẽ giao thông VN ko hỗn loại như hiện nay.E cũng đồng thuận ý kiến b chủ. Đa số e thấy tài nào cũng ko muốn nhường đường vì suy nghĩ như vậy là hèn chứ ko ngĩ hành động đó là văn hoá là lịch sự. Nói đi cũng phải nói lại cũng có nhìu bác muốn ngta nhường mà cứ bóp còi, thúc đít, đá đèn,... đủ các kiểu! Để có một rừng cây xanh thì phải trồng từng cây một, nên e mong muốn mỗi chúng ta hãy cố gắng để có nột cộng đồng lái xe lịch sự vì một con én ko làm nên mùa xuân ah!
Chân thành cảm ơn cb, mong os ngày càng phát triển.!
Mà nói cho cùng: đi ai cũng muốn hơn, đại khái gì cũng muốn hơn , va chạm nhẹ xíu vác dao đâm thủng bụng người ta.... thì ... ta cứ nằm mơ thôi

Sáng nay có 1 em matiz chạy làn trái trên CT SG-LT có 60km/h các xe sau bấm kèn , đá đèn mà cứ tỉnh bơ.
Y chang bữa em chạy LT-DG: 1 em chạy Yarsi màu xanh biển tàn tàn 60km h/ mặc kệ tất cả chả quan tâm. Em ngó tài thì thấy 1 nam đeo kiếng, trông mặt mũi khá mơ màng ,.... chắc mơ về em chân dàj nào đó chăng? Lúc đó em ước có khẩu súng bắn ...xịt lốp xe nó cho rồi

Tụi đầu đấtSáng đi ra đường nhưng không biết tối họ có về nhà không, nếu cứ chạy xe vào đường cấm ?