Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
Cái này là chuyện hàng ngày trong các khu đường nội bộ bác ơi. Cứ thấy tải là né, và chuẩn bị tâm lý là mình nhường nó dù phía nó có chướng ngại vật.
 
Hạng B2
8/3/10
119
14
18
Ủa, em thấy tài xe tải có đá đèn xin đường khi lấn làn bác rồi mà, nếu bác không đồng ý bác kéo đèn pha lên luôn thì nhiều khi tài xe tải xử lý kiểu khác , có đá đèn khi lấn đường là hơi lịch sự rồi, thật ra trong trường hợp của bác nhường đường cho xe tải là thượng sách, chúc các bác lái xe an toàn.
 
Hạng B2
30/5/13
273
5
18
44
tp.hcm
Một điều nhịn chín điều lành bác ơi,ai lại đi lấy trứng chọi đá bao giờ đâu.
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Em chưa kịp gì thì nó đã phang luôn tới vì nó vừa ló ra từ ngã ba phía trước. Bên đường có mấy người dân họ trợn mắt sau đó chửi thằng tài xế xe tải mất dạy, em hạ kính nói chắc nó không được dạy nên có đâu mà mất, thế là tất cả cùng cười.:D
Em nghĩ nhanh chậm chỉ vài giây nhưng không hiểu sao chúng lại làm thế? Trường hợp xấu gặp cũng xe tải như nó chắc chúng lại rủ nhau đi ngắm gà khỏa thân, chỉ khổ cho bố mẹ chúng, vợ con chúng nhận hậu quả thì cái ngu xuẩn của bọn chúng.
Cám ơn cá bác oser đã commen và động viên em.
 
Tập Lái
8/8/13
13
1
6
tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Nó đi gấp để kịp tối nay ăn cháo đó
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Xe tải thì gặp hoài, mà mỗi lần gặp chúng nó bị xxx gọi vô mình lại xả stress cho đỡ bực bác chủ ạ.