há há bác nói chí lý vì mới hôm Thứ Tư em đi QL51 về HCM gặp phải 1 em bán tải 61C đang chạy sát lươn bang ngang vào thẳng lane 3 sát làn xe máy, cắt ngang đầu xe em làm đạp thắng dúi dụi luôn.61 có mà đầy nhe anh... em cũng 61
anh qua thớt lượn lờ của em mà xem, chạy gần cả chục km, lượn từ làn sát con lươn vô tận là 2b và ngược lại mà còn chả thèm xi nhan cái nào; 1 tay chạy 1 tay cầm điện thoại nghe.
dân BK có khác,cầu cho thằng Sang hè với Sơn lé tiễn con đười ươi này đi sớm!.[/QUOTE]
Không hiểu bác có ngụ ý gì ?
Không hiểu bác có ngụ ý gì ?
Sao bác không dùng remote khiển xe tự chạy ra rồi hẵng mở cửa vào xeBác còn cửa bên phụ qua là tốt rồi.
Đậu xe ở bãi xe cạnh Diamond Plaza nhiều lần bị 2 xe 50 chỗ kẹp 2 bên phải chui cửa sau lên. Kiếng phải xếp lại mới ra được.
Nhìn cả dãy thấy nhiều xe cũng bị vậy.
Đất chật, người đông, xe nhiều làm sao giờ?
Xe mình đời cũ chỉ hỗ trợ lùi vào chuồng không có hỗ trợ tiến ra khỏi chuồng má đằng sau cũng có hàng xe quay đuôi ngay sát.Sao bác không dùng remote khiển xe tự chạy ra rồi hẵng mở cửa vào xe
Thế mới khộ.
Không hiểu bác có ngụ ý gì ?[/QUOTE]dân BK có khác,cầu cho thằng Sang hè với Sơn lé tiễn con đười ươi này đi sớm!.
Sang hè = xe hàng
Sơn lé = Xe lớn
Đoán vậy,
Sang hè = xe hàngKhông hiểu bác có ngụ ý gì ?
Sơn lé = Xe lớn
Đoán vậy,
Bác nói rất chính xác ý của bác ấy
Xe sang mà ý thức kém quá,vụ đậu xe sát quá nhiều khi chổ đất chật xe nhiều bắt buột phải đậu sát luôn nhe bác,e đôi lúc vô hoàn cảnh đó e củng chịu thôi ah
đúng là con Mez đậu ko được thẳng nhưng thực ra thì chẳng làm phiền đến ai cả, hơn nữa cũng chưa chạm vào xe anh thì anh dùng những lời lẽ nặng nề làm gì?View attachment 1583670 View attachment 1583671 View attachment 1583672 Mịa nó,tý xíu là tán vô mông em mềnh,dân BK có khác,cầu cho thằng Sang hè với Sơn lé tiễn con đười ươi này đi sớm!.