Hạng D
4/10/12
2.185
3.538
113
Việt Nam ta giờ nổi tiếng trên toàn thế giới luôn trong đó có những hành vi như Bác chủ nêu trên, tiếng Việt bổng nhiên được phổ biến (cập) trên toàn thế giới mà các quan chức ta không cần phải tốn chi phí PR chẳng hạn như đi qua Thái, Nhật, Đài Loan... Có các câu ghi cảnh báo TRỰC TIẾP bằng tiếng Việt cho con rồng cháu tiên nhà ta... :3dbuonngu:
Ở sân bay Changi có dòng chữ tiếng Việt, hehe nhắc nhở hành khách xếp hàng... nổi tiếng quớ...
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng C
14/8/14
688
554
93
35
cái này là hiệu ứng nút chai. thường hay gặp nhất là ở các ngã tư. xe dừng đèn đỏ, 2 bánh cứ túa ra bên chiều ngược lại để vượt lên, có khi bít cả chiều ngược lại. khi đèn xanh bật lên, chỉ cần bên kia có 1 chiếc ô tô là 100% kẹt xe ngay. em phát nản với ý thức giao thông kiểu này
 
Hạng D
8/3/13
1.156
13.964
113
Tôi đi phà Bình Khánh cũng nhiều lần. Tôi thấy Thanh niên xung phong ở đây điều phối rất tốt và rất nghiêm túc. Chứng kiến một lần xe chen ngang bị mời vòng lại xếp hàng.
Trường hợp của bác chủ thì chắc mấy xe kia có giấy ưu tiên gì đấy.
 
Hạng D
30/4/14
1.139
16.559
113
Cũng rất cần sự hỗ trợ của những người điều phối, bán vé, kiểm soát, ... vì những người này yêu cầu họ mới chịu thực hiện, còn những người cùng xếp hàng thường ngại nói và nếu có người nói thì đôi khi họ cũng lơ lơ mặc kệ.

Đi cân hàng trong siêu thị cũng hay chen, người khác ngại nói nhưng người cân hàng họ bảo anh/chị vui lòng xếp hàng thì mới chịu ôm đồ của mình ra bỏ cuối theo thứ tự.

Mà mình cũng không hiểu họ gấp cái gì, đi đường dừng đèn đỏ lúc nào cũng muốn chen lên 1 tí, ai cũng thích nhích ra đứng đầu đến nỗi đứng luôn trên vạch người đi bộ, đến khi đèn xanh thì chả thấy đèn đâu, cứ đứng lỳ ra đó, đợi xe sau bóp còi thúc mới chạy, đến khi gặp chuyện va quẹt hay người ta tụ tập thì lại bu vô coi cả giờ đồng hồ trong khi trước đó dành giật từng giây như là gấp lắm :confused:
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Thời bao cấp coi vậy còn văn minh hơn nào là: Xếp hàng mua gạo, xem phim ca nhạc, mua nhu yếu phẩm. Em nhớ nhất là xếp hàng mua bánh bông lan dạt ở continental trên đường Đông Khởi, mọi thứ đều là xếp hang nha các Bác. Tuy nghèo nhưng mà văn minh hơn... Ôi nhớ thời bao cấp sao ấy.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng D
29/4/09
2.487
1.767
113
Cũng rất cần sự hỗ trợ của những người điều phối, bán vé, kiểm soát, ... vì những người này yêu cầu họ mới chịu thực hiện, còn những người cùng xếp hàng thường ngại nói và nếu có người nói thì đôi khi họ cũng lơ lơ mặc kệ.

Đi cân hàng trong siêu thị cũng hay chen, người khác ngại nói nhưng người cân hàng họ bảo anh/chị vui lòng xếp hàng thì mới chịu ôm đồ của mình ra bỏ cuối theo thứ tự.

Mà mình cũng không hiểu họ gấp cái gì, đi đường dừng đèn đỏ lúc nào cũng muốn chen lên 1 tí, ai cũng thích nhích ra đứng đầu đến nỗi đứng luôn trên vạch người đi bộ, đến khi đèn xanh thì chả thấy đèn đâu, cứ đứng lỳ ra đó, đợi xe sau bóp còi thúc mới chạy, đến khi gặp chuyện va quẹt hay người ta tụ tập thì lại bu vô coi cả giờ đồng hồ trong khi trước đó dành giật từng giây như là gấp lắm :confused:
E nghĩ đó ko phải thói quen hay họ gấp gáp gì, mà đó là thú vui của họ, họ cảm thấy giành được chổ là "hơn" những người đang xếp hàng nên cố phải giành, e thì gọi chung đây xuất phát từ thói GATO
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.505
113
Hôm qua cho F1 đi choi TINI o Aeon Tân phú...đa phấn ai cung xếp hàng mua vé....có mấy chú phụ huynh...quần áo bảnh bao..chen ngang...em bực nói to : "Mấy anh khong thấy ai cung xếp hàng ah"....thế là quê...lầm lũi ra cuoi hàng.....chán...mấy mẹ cua các bé sau em...cười tủm tỉm...hả hê lắm....vào canh bé..gap em cứ cười hoài....hahahahah..chán cái thói xấu này....thằng bố như thế..thì thang con khá sao dc....nản