Miền Bắc , trước 75 : GMT+7 ( nghèo)
Miền Nam, trước 75: GMT+8 ( giàu hơn thằng nghèo)
Bây giờ: GMT + 7 ( có rthằng nói giàu, có thằng nói nghèo nên chả biết)
Kết luận: dân xứ Lừa xài giờ dây thun thì thời gian quan tâm làm gì. Khi nào biết quý cái đồng hồ rồi hãy tính.
Ví dụ: mời ăn đám cưới lúc 6h pm thì khả năng được ăn là 8h pm.
Miền Nam, trước 75: GMT+8 ( giàu hơn thằng nghèo)
Bây giờ: GMT + 7 ( có rthằng nói giàu, có thằng nói nghèo nên chả biết)
Kết luận: dân xứ Lừa xài giờ dây thun thì thời gian quan tâm làm gì. Khi nào biết quý cái đồng hồ rồi hãy tính.
Ví dụ: mời ăn đám cưới lúc 6h pm thì khả năng được ăn là 8h pm.
Bác nói trúng ý em, đặc biệt là đoạn bôi đỏ!haichien nói:Đúng là cái ý tưởng ... hài hước đến vãi cả hà !!!
Từ trước tới nay : Singapore , Hong Kong, Kualar Lumper họ theo GMT+8 nhưng giờ làm việc người ta bắt đầu từ 9:00am - VN hiện nay thì bắt đầu sớm hơn : 8:00am - Tính ra cũng ngang ngửa chứ khác gì ??? (cách đây 30 năm còn bắt đầu từ 6:30am kìa. Chắc càng đi làm sớm thì quốc gia càng nghèo)
Singapore, hong kong : ăn tối lúc 10 - 11. pm là bình thường . Các nước châu âu cũng hay có thói quen thức khuya .
Cái cần thay đổi chính là đổi cái tư duy về "giờ làm việc" và cái "chất lượng" của mấy giờ làm việc đó .
Muốn tiết kiệm điện ư? Thay đổi chính cái tư duy làm ra điện và sử dụng điện . v.v ...
(Mùa mưa thì xài không hết điện. Mùa khô hạn thiếu thiếu trầm trọng)
<span style=""color: #ff0000;"">Chả thấy cái múi giờ nó liên quan gì . Cái quan trọng là cái thứ nằm bên trong cái chổ đội nón nó được gọi là cái gì ?</span> Chắc là toàn đậu hũ ....

puma.com nói:Tính "ngu" nó thế này.
+7: giờ làm việc: sáng: 7 giờ----------tan ca: 5 giờ
+8: giờ làm việc: sáng 6 giờ----------tan ca: 4 giờ
Rồi ngủ:
+7: ???
+8:???
![]()
Rồi sao hả bác
Em thấy chiều dài nước VN hoàn toàn nằm trong múi giờ GMT+7 thì cứ theo tiêu chuẩn giờ ấy mà sử dụng cho...quốc tế họ không nhầm lẫn. Còn muốn tiết kiệm điện năng hay bắt nhịp với TTCK Sing, HK... thì cứ việc điều chỉnh giờ làm việc thì cũng được thôi . Khi đó giờ làm việc sẽ bắt đầu tứ lúc 6g-6g30 sáng và kết thúc vào lúc 16g-16g30, lúc ấy trời vẫn sáng chưng muốn đi "kích" cái gì thì tùy .
Em e rằng nếu thay đổi "giú ép" qua GMT+8, thì cùng là 6 giờ sáng, ở thủ đô Kualalampuar mặt trời đã sáng sũa, đèn đường đã tắt, người đi làm việc chạy xe quan sát rất tốt . Cũng thời gian 6g ấy ở thủ đô Hà Nội mặt trời đã mọc chưa ? đèn đường có dám tắt hết không ? người đi làm việc lái xe có cần phải mở đèn hay không ? ---> Tiết kiệm không nhỉ ?
Bạn sai rồi! ở giờ GMT+8 thì Kuala Lumpur vào mùa hè thì 6h hay 6h30 vẫn tối đen mực, nhưng ở HN hay SG thì 6h30 đã sáng sủa rồi! Tụi mình khuyên nên đổi VN sang giờ GMT+8 luôn đi!