Chiều hôm qua cao tốc ít xe nên 110-120 bình thường và chạy lane phải. Đang ngon 120 thì 1 anh Mec lao ngang hàng 120 luôn ,thôi mình chịu tut quần xuống 100 nhường cho anh ấy biến.Lễ lạc em nghĩ khó chạy được chăm hai. Bữa 30/4 lên em đi thấy nối đuôi chạy lane trái chừng 80km/h. Em phải xào chẻ qua lane phải chạy cho thoáng.
Mình giữ kc 100m thì đít mình bị dí có 10m phía trước chống bị nhá đèn và xe len vào đầu mình khó giữ lắm bác,Cao tốc 120km/h mà không giữ khoảng cách an toàn thì thật là nguy hiểm, chúng ta nên giữ khoảng cách là 100m mới kịp xử lý
Chỉnh sửa cuối:
Dìm dữ cha nội! Zace chạy 80 là nó sàn sê rồi, lên ct chạy 60 cho phép thôi! :3danbanh:Zace thần thánh ko biết thân phận mình ngang đâu đua đòi gì chăm hai để rồi rước họa vào thân, e nghĩ zace chạy cở 80km/h là an toàn. Zace dám phi 120 thì đúng là quan tài di động, khỏi cần đụng ai hết cũng đủ lật nhào rồi.
Em đi mà Hoa Mai + Thiên Phú nó phóng lane khẩn cấp ào ào huống chi xu kắc ké, nhiều khi nghe bên phải rào rào mà hết hồn.Hôm qua đi cao tốc TL về xe cứu thương nó toàn vượt làn khẩn cấp mà chạy rất nhanh làm rựt mình mấy lần .... ko lẽ cứu thương nó được quyền vậy...