E ủng hộ CSGT làm việc này,,các Bác tuân thủ tốc độ thì sao lại mỉa mai,bêu rếu,hay bị tóm vào thì năn nỉ e gấp quá,vợ sắp đẻ rồi lại móc bánh mì.
Bác căn cứ vào đâu mà cho rằng họ "rình rình kiếm cơm"?Cái này có phải gọi là công việc hok, hay là rình rình kiếm cơm?
Móc bọc và mua bán ve chai dạo còn được gọi là công việc đó bác.
Em nhớ không lầm...có 1 Bác trên OS gọi bọn XXX Biên hòa-đồng nai là bọn quái thai.....hehehenhục
Đây là tác nghiệp thông thường. Nhưng giá như cứ công khai đặt súng đứng ngay bên đường và bắn thì đẹp hơn (em từng thấy như vậy ở Đồng Xoài, Kontum, Gia Nghĩa...). Còn núp thế này thì...tội thật. Mà cũng vì còn có nhiều bác tài không tự giác tuân thủ nên mới phải núp.
Có ngon đứng lề đường mà bắn, chỉ có ở Đồng Nai mới làm cái trò này, Mình đi miền Tây thấy CSGT mặc Quân Phục đúng lề đường bắn rất đàng hòangBác căn cứ vào đâu mà cho rằng họ "rình rình kiếm cơm"?