Hạng D
30/12/12
1.622
766
113
43
Xe cá nhân sử dụng cũ-mới gì thì cũng ...1 ổ bánh hết, chỉ khi nào độ điếc này nọ hay bị lỗi ko fix được mới thêm bánh mì thôi...
Các viên chức nhà ta có 1 thói quen tốt là ăn rất thuần thục và quen mùi, khi đã ăn quen 2 ổ thì đưa 1 ổ các viên chức nhà ta sẽ chê ỏng chê eo (mặc dù lương thì bao đồng?)...
Nhà em 1 Mondeo 2005, 1 altis 2012, 1 KM 2009...đều 1 ổ và ko có chuyện làm khó dễ gì hết...
Ăn quen là do các bác tạo ra, chứ ko ai khác, khi chúng ta đã nắm luật chơi thì em khuyên nên tuân thủ đúng, đừng vì 1 phút cao hứng mà để lại hậu quả ko tốt cho các tài khác!
 
Hạng D
30/12/12
1.622
766
113
43
Lúc mới mua xe, chạy Matiz, em đi ĐK, gặp bác Tài già chạy chiếc Cam 2007 cho cty, em hỏi: "chú để bao nhiêu?", ông trả lời:" 100, luật là thế!", ông hỏi lại em, trả lời:"200", ông thở dài, nói:" xe thì tùm lum thuế phí, ĐK chỉ là 1 khâu nhỏ thôi, chú làm vậy là sau này sẽ khổ tụi tui và khổ cho chính chú..."
Em suy nghĩ mãi...haizzz!
 
Hạng B2
7/11/10
278
103
43
Saigon
Giá là 2 ổ bánh mì hả bác, em hỏi gà tí
Bác dùng chữ "bánh mì" chắc là bác muốn hỏi khoản bôi trơn? Nếu vậy thì mặt bằng giá chung đối với xe du lịch nhà, không kinh doanh là 1 xị.
 
Hạng B2
29/1/08
498
256
63
cuối tháng này chắc em ghé đây cho gần , lúc trước toán ghe Lạc Long Quân.
 
Hạng B2
20/3/14
128
31
28
HCM
Tháng 7 âm lịch >>> ít người mua xe >>> đăng kiểm vắng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. :D Bao các bác, ra tháng vẫn xếp hàng như thường.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon