Dính tới công quyền rách việc lắm Bác ạ? Chỉ sợ mất công sức và thời gian theo đuổi khiếu kiện chưa kể bị chìm xuồng như những vụ việc báo chí nêu lên vừa qua. Gặp em thì xin can Bác ạNhưng mà khi về phường thì mình có được làm biên bản làm việc, trong biển bản kiểu như XXX làm sai nghị định, sai luật, vu khống...... từ đó lấy làm chứng để khiếu kiện lên trên ko ạh
Đúng sai chưa nói đến. Cái tác phong này thì gọi hách dịch cậy quyền chứ phục vụ nhân dân cái gì. Ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất về hình tượng của người cảnh sát nhân dân còn chưa có nổi thì làm dc gì??? Các vị lãnh đạo khi xem cái này rồi thì sẽ nghĩ gì??? Vài con sâu làm hỏng cả nồi canh. Quá chán!
có mà lá rau làm hỏng nồi sâu thì có
địch mệ ( chiến với tụi nó ) như vậy mới dc .dm cái tg đó mà Công an gì ? tên đâu ? phù hiệu đâu ? dm mua bộ đồ xanh rồi muốn ra đường bắt ai củng đc à ?
Công an VN mình k có phù hiệu thì cũng phải có thẻ ngành chứ các bác nhỉ, đằng này thằng xxx này không xuất trình được bất cứ gì lun. hixhix.