Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Cái quán bánh canh đó đúng là gì Dung ( Kim Dung ???) em cũng không nhớ.
Minh Quý ngày xưa còn bán lề đường vậy mà lập nghiệp bây giờ mua nhà mặt tiền mới ghê.Hồi đó 2 b vô ăn chả ai coi xe sau đó bị mất xe khách thế là mướn người coi .
Bà cụ bán rất dễ thương , khách đông bao nhiêu bà cũng làm từ từ tô nào như tô nấy.Em không biết bà đã mất chỉ không thấy bà nửa mà từ khi bà không còn , con cái nấu không được như xưa.
Ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký chạy theo Tô Ký về chợ Hốc Môn nằm bên trái có quán Vườn Cau
( dân hay gọi Minh Quý 2 ) cũng do con bà mở ra ăn lại thấy giống hương vị của bà hơn nhưng không đông bằng vì ít người biết và một phần do vị trí không thuận tiện .