Hạng B2
15/8/07
147
21
18
Em mới đi chơi Cabodia về có vài hình ảnh, mong các bác đâm chém cho mau nhớn.
Ngày thứ nhất:
Sáng Xa Mát, lỉnh kỉnh len bo đì (ko phải mát xa)
Tối Xiêm Riệp, say đắm Áp sa ra

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Xa Mát, Sang nước bạn, cảm giác đầu tiên là các bạn sử dụng hết mọi công suất của các loại xe:

#1:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh



#2:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


#3:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Rồi xe tiến vượt qua sông tiến vào thủ phủ tỉnh Kongpongcham, nơi có vựa lúa lớn nhất, đông dân nhất Campuchia với 2 triệu người. Dân số cả nước bạn là 14 triệu, chắc gấp rưỡi TP.HCM. Đây cũng là tỉnh có phụ nữ đẹp nhất Cambodia, và là quê hương của Thủ tướng Hunsen.

#4: Một bùng binh:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


#5. Nơi dừng chân:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


#6:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Đến chiều thì đoàn tới Angco Wat, dự định lên khí cầu bắn vài phát toàn cảnh Angco trong nắng chiều vàng rực. Nhưng gió to quá khí cầu không thể lên vì sợ đứt dây bay về Việt Nam mất. :-D . Thế là cả đoàn ra chụp Angco Wat chụp vòng ngoài vì hết giờ vào bên trong:

#7.Toàn cảnh Angco Wat:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


#8: Chiều tối vừa ăn vừa thưởng thức Apsara :
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Sau đo em chụp rất nhiều kiểu ...các em vũ nữ. Mời các bác xem hồi sau sẽ rõ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/1/08
2.042
603
113
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Trích đoạn: Hai_tac

Em mới đi chơi Cabodia về có vài hình ảnh, mong các bác đâm chém cho mau nhớn.
Ngày thứ nhất:
Sáng Xa Mát, lỉnh kỉnh len bo đì (ko phải mát xa)
Tối Xiêm Riệp, say đắm Áp sa ra

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Xa Mát, Sang nước bạn, cảm giác đầu tiên là các bạn sử dụng hết mọi công suất của các loại xe:

#2:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Sau đo em chụp rất nhiều kiểu ...các em vũ nữ. Mời các bác xem hồi sau sẽ rõ.

Ủa cái bảng số bác giấu đâu mất tiêu rồi? Hay là ở bển xe không có số hả bác?

Em chờ hồi sau sẽ đâm chém :D
 
Hạng D
14/1/04
4.044
1.555
113
tp.HCM
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Đúng là bển còn dân chủ trong GT hơn cả VN :D:D:D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Nhìn hình bác mà nhớ bia Angkor....thèm mắm bồ hóc.....hixhixxxx....[8D][8D]
 
Hạng F
6/5/06
6.838
145
83
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

mấy hình đầu ( không phải phong cảnh ) có cần phải khép khẩu sâu thế không bác, em thấy toàn 11 với 14[&:], ISO tới 400 lận, em thấy hơi phí[8|]
@ bác cương : cho em hỏi riêng : bác còn lăn tăn về D700 không, em xem vnphoto thì thấy bác hơi bị lung lay rồi:D
 
Hạng B2
15/8/07
147
21
18
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Cảm ơn các bác có góp ý.
Xe ở Cabodia biển số họ cất trong cốp, khi nào gặp công an thì họ lội ra trình. Chắc trên thế giới chỉ có một các bác nhỉ?[8|]

@Dautroc: trong lều không có Apsara nhưng ở chỗ khác thì có từ A-Z:D

@Bimsu: Như em đã tường thuật, ngày đầu sau khi vượt 500km từ Saigon tới Siêm Riệp đã xế chiều. Angco Wat không cho vào nữa nên chỉ chụp bên ngòai. Em post hình theo thứ tự thời gian, cứ từ từ sẽ có hết bác à. Nhưng theo em khi đến một nơi mới ngòai việc ghi nhận danh lam thắng cảnh, mình cũng nên tìm hiểu bản sắc văn hóa đời sống của người dân nơi đó. Và cũng phải thưởng thức đặc sản địa phương từ A-Z cho biết mùi đời.

Xin tiếp vài hình ảnh chiều hôm đó:
Em xin tiếp tục phụ lục của ngày thứ nhất.

9. Cổng thành Angco Wat cận cảnh:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


10. Giai nhân và quỷ dữ:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


11. Thẹn thùng Apsara:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


12. Hết thẹn:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh