Hạng B2
15/8/07
147
21
18
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Trích đoạn: bimsu

Trích đoạn: Hai_tac

@ các bác khác, Lúc đầu em cũng dùng 400d rồi lên 40d như rất nhiều các bác khác ở đây thôi. Thực tình em mua thêm cái 5d là để tiết kiệm tiền. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực sự là như vậy.

Vì khi dùng 40d với ống 24-70, vì crop 1.6 nên 24 thành ra 24x1.6 thành ra khỏang 40. Tức là em thiếu góc rộng trầm trọng. Để giải quyết vấn đề thì phải mua thêm ống kính góc rộng. 17-40 thì chỉ có khẩu 4. 16-35 mark I thì lạc hậu, mark II thì khỏang usd1500, quá mắc.

Vì để tiết kiệm tiền thì em mua một body full frame lắp vào 24-70 quá đẹp. Trong full frame, có mỗi 5D là rẻ nhất nên em chọn nó.
Với giải pháp này em tiết kiệm được usd1500 không cần mua 16-35. Nếu mua 5D ngay từ đầu thì còn tiết kiệm usd1100 mua 40D.
Bây giờ lỡ rồi, bán 40D thì tiếc ví mới chụp có vài kiểu mà bán thì lỗ quá. Thôi thì em để chơi luôn, 40D thì cắm 70-200, 5D thì cắm 24-70, cho đỡ mất thời gian thay OK.
Cám ơn Bác đã chia sẽ thông tin chân thành, cứu e 1 bàn thua trông thấy (vì định mua 40D) :D

Thực ra 40D cũng có những ưu điểm mà 5D không có:
1. Tốc độ chụp nhanh 6.5 hình trên giây(fps), 5D chỉ có 3fps.
2. Sensor đời mới Digital 3
3. Máy Crop nên khi lắp ống tele có lợi hơn.
4. Có chế độ chụp Raw S, giúp tiết kiệm thẻ khi không cần phóng ảnh quá lớn. Rae S khoảng 5-6Mb, Raw thường 10-12Mb
5. LiveView

Nhưng 5D thì hơn về:
1. Chi tiết và màu sắc lên rất tốt
2. Chụp khi ánh sáng yếu rất hay, noise ít hơn. Các bác có thể thấy những hình Apsara là Iso 1600 lận.
3. Những lợi thế khác của Fullframe.

Tóm lại muốn ảnh chất lượng cao thì 5D, chụp thể thao báo chí nên 40D. Tùy nhu cầu mà sử dụng bác ạ.
 
Hạng B2
15/8/07
147
21
18
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Tối Chủ nhật em quyết định hủy chuyến đi chơi với bồ ở nhà post hình rồi còn xem thi Hoa hậu mà theo quảng cáo sẽ có phần bikini.

Sau khi chia tay đền Banteay Srei, đoàn ghé thăm một đền gì đó sory là em không nhớ tên. Đền này phía trong chắc cũng rất hoành tráng, nhưng do thời gian có hạn nên chỉ chụp cái cổng rồi đi tiếp:

40. Cổng đền rất đồ sộ, với mặt người đặc trưng của Angchor:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


41. Một anh tài xế xe túc túc đang ngáy khò khò dưới trưa nắng:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


42. Văn hoa của cổng đền:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


43. Bà Tây buổi sáng làm mẫu ở Anhchor Wat, bây giờ lại chụp cho mẫu của quân ta:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/8/07
147
21
18
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Chiều ngày thứ hai:
Đền Ta Prohm, bí mật ngôi mộ cổ
Đền Bayon, huyền bí những nụ cười

Ta Prohm là tên gọi hiện đại của một ngôi đền tại Angkor, Campuchia, được xây theo phong cách Bayon phần lớn vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13, ban đầu được gọi là Rajavihara. Tọa lạc cách Angkor Thom về phía đông và nằm ở cạnh phía nam của Đông Baray gần Tonle Bati, ngôi đền này đã được thiết lập bởi vua Khmer Jayavarman VII làm một tu viện và trường học Phật giáo Đại thừa. Không giống như phần lớn đền tại Angkor, Ta Prohm đã bị bỏ quên với điều kiện như lúc mới xây: cảnh cây cối xung quanh phế tích và các khu rừng nhiệt đới bao quanh nó đã khiến nó là một trong những ngôi đền tại Angkor được du khách viếng thăm nhiều nhất.

44. Rễ cây Tung mà các bác đã xem trong phim Bí mật ngôi mộ cổ:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


45.
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Đền Ta Prohm bị hủy hoại bởi thời gian trong chiến tranh và bị thiên nhiên hủy hoại. Cổ thụ mọc xen lẫn bờ thành, rễ xuyên phá làm đá sụp đổ. Cảnh tượng hùng vĩ nhất chính là rễ của các cây tung và kơ nia ôm gọn cả ngôi đền như nuốt trọn. Cảnh đền có vẻ điêu tàn hoang phế nên đoàn phim Hollywood đã chọn nơi đây để diễn viên Angelina Joli đi tìm kho báu trong phim Bí mật ngôi mộ cổ. Đền Ta Prohm đang được Ấn Độ tài trợ tu sửa phần nào. Các rễ cây cổ thụ khổng lồ mọc trùm lên những toà tháp đổ nát khiến kiến trúc của ngôi đền càng thêm kỳ bí. Ngoài ra, đền Ta Prohm còn nổi tiếng với tên gọi Lăng mộ Hoàng hậu: nơi những cây cổ thụ vĩ đại bao phủ nhiều công trình tạo nên những hình thù cổ quái và hấp dẫn. Tại đây còn có một hành lang kỳ bí, đi bên trong nó, nếu đập nhẹ tay lên ngực sẽ nghe được tiếng đập vọng về rất mạnh qua những bức tường thành.

46. Một trong vô vàn văn hoa tại Ta Prohm:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


47.
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


48.
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Sau đó thì đoàn tiến về Angkor Thom. Angkor Thom là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của Đế quốc Khmer. Thành được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thể kỷ 12. Thành rộng 9 km², bên trong có nhiều đền thờ từ các thời kỳ trước cũng như các đền thời được Jayavarman và những người nối nghiệp ông xây dựng. Tại trung tâm thành là ngôi đền quốc gia của Jayavarman, đền Bayon, với các di tích khác quần tụ quanh khu quảng trường Chiến thắng nằm ngay phía Bắc đền.
Đây là một quần thể khổng lồ tiếc là thời gian có hạn, đoàn chỉ thăm Đền Bayon.

49.
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


50.
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Đền Bayon nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom, Campuchia. Đây là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi Campuchia do sự hùng vĩ về qui mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem. Ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ, trên mỗi tháp đều có điêu khắc khuôn mặt của thần Lokesvara, hay còn gọi là thần Avalokitesvara, tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về 4 hướng của Campuchia.

... . "Henri Marshall, người quản thủ khu Angkor, đã viết trong cuốn Cẩm nang Khảo cổ về các đền ở Angkor của mình như sau:Đặc biệt vào những đêm trăng, người ta có cảm tưởng như đang viếng một ngôi đền thuộc một thế giới khác ... Người ta cảm giác như mình đang sống trở lại với một thời đại của những chuyện thần tiên, lúc mà thần Indra xây dựng một đền thờ dành cho đám cưới của con trai mình lấy con gái của vua rắn Nagas nhiều đầu".

51.
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


52.
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


"Máu tôi như đông lại ... Tôi thấy như mình bị quan sát từ mọi phía."— Lời nhận xét của Pierre Lôti về đền Bayon

Và cuối cùng đoàn lại quay về Angkor Wat trong nắng chiều vàng ươm:

53.
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Ngày hôm sau cả đoàn đi thăm hàng ngàn Linga và Yoni, mời các bác xem hồi sau sẽ rõ.
 
Hạng B1
14/10/06
60
0
6
64
Halong
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Bác Hai_Tac chụp nhiều hình đẹp quá! Tui xin góp mình tấm về tình trạng giao thông bên Cam:
img0843ai1.jpg

Đất nước này chấp nhận các loại phương tiện lưu thông trên đường, xe tay lái thuận, nghịch đi tất, chở được bao nhiêu thì tuỳ. Ngồi chỗ nào cũng được miễn là trên xe. . . nhưng không hề gặp cảnh sát giao thông trên đường, chỉ khi vào thủ đô mới gặp vài chú.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/8/07
147
21
18
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Em phải đi công tác, bây giờ mới tranh thủ post mấy tấm hình ngày thứ 3.

Em bé Cambodia 1:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Em bé Cambodia 2:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Em bé Cambodia 3:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Em bé Cambodia 4:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh
 
Hạng B2
15/8/07
147
21
18
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Nóc chùa trong rừng sâu:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Tượng phật dài gần 10m được tạc từ một đỉnh núi đá, gắn liền với núi:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Một trong hàng ngàn lingga dưới suối trên núi Kuleng:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Bên ngoài chùa:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Cô gái Cambodia:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh


Cô gái VN:
Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh
 
Hạng B2
21/8/07
381
0
0
RE: Cambodia 08/2008 - Vài hình ảnh

Công nhận 5D chụp hình ra trong và lên màu đẹp quá . Mơ về 5D Mark II................