Hạng B2
6/8/11
186
1.266
93
Không có hóa đơn bán lẻ hay hình minh họa thêm cửa hàng không có nhật ký làm việc thì cửa hàng cũng đứng hình. Chụp mâm Everest 600k không biết Fortuner bao nhiêu, đổi cái võ cũ hơn lấy cái võ cũ chênh lệch không đáng bao nhiêu, nhân viên nếu có tráo võ chỉ có lợi cho chủ, thường võ xe xếp cao để trên kệ thì ở đâu có sẵn cái võ trùng size sát bên chỗ vá để đổi và chỉ có 3 phút để làm chuyện đó chưa kể võ để cửa hàng thường rửa sạch phun dưỡng đen thui, lắp vào xe xẹp bánh chưa rửa nhìn thấy liền
Túm lại chuyện này là bó tay
 
Hạng C
13/11/14
610
439
63
HCMC
Thôi cũng là một bài học nhớ đời ... lựa những nơi nào uy tín làm mắc một chút nhưng lại đảm bảo, an toàn mà làm, thế thì vui cả nhà.
 
  • Like
Reactions: skidaero
Hạng C
30/7/12
548
501
93
Thân chào các Bác,

Em là một nạn nhân của cửa hàng lốp xe Vạn Lợi. Địa chỉ: 342-344 Lý Thái Tổ, P1, Quận 3
View attachment 172443
Vụ việc xảy ra như sau:
Vào tháng trước em có ghé cửa hàng nói trên lúc chiều tối để vá bánh trước do cán đinh. Em luôn đứng bên cạnh quan sát từ lúc tháo bánh ra khỏi xe, rồi đem lên máy để tháo lốp ra. Sau đó em vẫn quan sát nhân viên tháo đinh, chà nhám và dán keo lốp xe. Lúc đó có nhân viên khác giới thiệu em việc bơm khí Nitơ, do chưa bơm lần nào nên em cũng chấp nhận để trải nghiệm cho biết. Thì em ra ngoài để xem nhân viên bơm bánh. Chỉ trong vòng 3 phút là bánh đã vá xong và đem ra để lắp vào xe (lúc này em không mảy may nghi ngờ gì hết). Sau khi bơm bánh xong, em vui vẻ thanh toán rồi chạy xe về.
Vài hôm sau chạy từ tỉnh về, sau khi em rửa xe thì trời ơi, em phát hiện bánh xe vá hôm trước có hiện tượng bị lão hoá, mòn và nứt thê thảm. Em kiểm tra kỹ hơn thì thấy, mấy cái bánh của em đều có trùng số seri và made in Thailand, tự dưng cái bánh hôm trước vá lại trở thành Made in Japan. Vậy là xác định bị "luộc" bánh lúc em bỏ ra ngoài xem bơm khí Nito rồi.
Em lên hãng bảo dưỡng, kết quả đo độ mòn lốp như sau: bánh sơcua 9mm, 3 bánh của em 7mm, bánh em bị thay là 5mm.

Vừa buồn, vừa tức nhưng đành chịu thôi, nếu phát hiện lúc đầu thì còn nói được. Gần cả nữa tháng chạy lên tụi nó cãi ngang em cũng pó tay.
Em viết bài này không phải để "triệt đường cơm gạo" của cửa hàng này. Do em chưa chắc có phải chủ ý của chủ tiệm hay chỉ do nhân viên tham, nên không dám quả quyết đạo đức kinh doanh của họ. Nhưng em muốn chia sẽ để các Bác cẩn thận. Em thì chắc chắn cạch mặt cửa hàng này luôn!
PS: Các Bác nhớ luôn quan sát kỹ để tránh bị gian lận nhé.

Thân!
Mình nghĩ bác chủ nên liên hệ chủ cửa hàng xem thái độ họ như thế nào?nếu vẫn bênh lính thì là có mùi rồi.Hy vọng chủ cửa hàng có phương án dàn xếp ổn thoả,kinh doanh dịch vụ thì chữ Tín là hàng đầu.
 
  • Like
Reactions: hlam2006
Hạng F
29/8/07
8.017
26.363
113
Mấy cửa hàng ở Lý Thái Tổ thì potay rùi. Vào đây thay vỏ hay làm gì hồi hộp bà cố. Mới vô chưa nói gì là tụi nó ra pặc pặc tháo 4 cái bánh xe mình trong vòng 1 phút. Em ra thay vỏ toàn phải rủ thêm thằng em, 2 người canh. Ra là bảo nó tui ko thay, vô có việc. Chọn vỏ, xem date xong mới ra cho nó tháo và xem từng cái 1. Chứ ko là cho ăn mấy cái date cũ rích liền. Họ làm nhanh như làm xiếc. Ko theo dõi là ko có cân mâm bấm chì gì ráo.
Vá xe thì nên chọn chổ nào vắng chút, làm cẩn thận hơn. Ra đây chụp giựt lắm.
 
Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
Hồi còn chạy Gala, ra Hồng Cường thay 4 cái vỏ mà phải kiểm tra, ngó nghiêng thật kỹ, cũng may hôm đó vắng xe. Mới đây thay 4 cái vòi + cân mâm ở Văn Thánh mà em chạy ra chạy vào theo dõi liên tục thế mà vẫn bị gãy 1 con tán, nói chung làm xe kiểu này hơi cực
Chia buồn cùng bác chủ, cám ơn cảnh báo của bác
 
Tập Lái
24/6/14
35
43
18
44
nếu bác không có bằng chứng cụ thể mà mở topic dạng này thì e là không hay cho diển đàn, bao nhiêu vụ OS bị kiện vì những topic như này rồi đó.
Có thể bác hơi nâng cao quan điểm xíu nhưng topic cảnh báo này em thấy có lợi cho em, ban đầu em cũng chủ quan nghĩ là làm gì có chuyện tráo lốp. Hix... Nhưng em thử search google xem có việc mua bán lốp cũ không thì ôi thôi ra cả đống... Nghĩ xíu nữa mới thấy ít ai chơi sang mới chạy lốp còn mới 80-90% mà đi thay lốp mới.... Nếu có thì rất ít.... Quả thật là giang hồ hiểm ác....