Hạng D
14/11/10
3.030
4.460
113
HCM
..................
6h30 sáng ngày 1/5, em khởi hành đi đảo Bình Ba.
Trên đường ra cảng Cam Ranh, em ghé quán cóc ven đường ăn sáng.
CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS


Cafe Cam Ranh đặc quánh, ly nhỏ nhưng cục đá lớn !
CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS


Cảng Cam Ranh đây rồi.
Vé vào cổng 10K.
CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS


Phải mất hơn 1h đồng hồ chen chúc, nhà em mới lên được Cano.
Khi em vào cảng, xe đậu kín mít, trong nhà chờ, trước cầu cảng người chờ lên Cano đông nghịt !
Phí đi và về Bình Ba là 10K/người, vé Cano là 100K/người/lượt nhé chứ ko phải 1 vòng :). Đi và về mất 200k/người lớn, trẻ em free.
Nếu muốn tiết kiệm có thể đi ghe, vé 30k/người, xuất bến theo giờ và mất khoảng hơn 1h !


CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS


Cano chứa khoảng hơn 20 người, chạy qua Bình Ba mất khoảng 20 phút.
Tới bến tàu bên Bình Ba, quẹo phải đi khoảng 100m sẽ gặp Lăng Ông, còn đi thẳng khoảng 300m sẽ tới bãi Nồm.
Tiếc là do gấp gáp và nắng nóng nên em quên chụp hình cảng Bình Ba và đường đi đến Bãi Nồm.
Ghế nằm sát bãi biển giá 20k/ghế.
CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS
CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS
CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS
CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS

CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS



Ốc hương 350k/kg.

CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS



Tôm hùm sống 850K/kg, mà phải năn nỉ chủ quán tính tiền.


CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS
CARAVAN NINH CHỮ - PHAN RANG 29/4 -1/5/2017 GRANDIS


Do lượng khách quá đông nên mình phải tự phục vụ, quán có người nướng dùm nhưng các bác phải tự bưng bê, tự dọn chén dĩa, tự lấy nước chấm, tô dĩa muỗng, tự lấy nước ngọt/bia, đá....

Nói chung là muốn ăn thì phải lăn vào bếp...:3dcuoi:
........
còn tiếp....
 
Tập Lái
21/10/16
13
22
3
46
1 option thôi anh Cùi. Nhiều option mất công chia rẽ. Mà cũng khó ở chỗ lễ vừa rồi có cha thì đi BMT, có cha đi Gia Lai giờ kêu không đi nữa, làm mất tinh thần AE. Vậy anh nào làm chủ xị thì cứ lên kế hoạch cho 1 điểm thôi, ai không đi thì tránh qua 1 bên. Em chỉ quan tâm bác chủ của cái fly-cam thôi, có bac ấy về làm cái report là thấy hoành tráng ngay
:3dcuoi: