Hạng B1
11/8/09
93
9
8
40
em nhớ ngã tư này làn ngoài cho phép đi thẳng rẽ trái mà
nhà em ngay ngã tư này. Em nhớ là có bảng cho đi thẳng rẽ trái trước khi vào ngã tư cả 2 hướng?..mấy em xxx hay đứng và lập chốt bắt xe 2b ngay chỗ này
 
  • Like
Reactions: Emptiness
Hạng B2
19/3/11
433
3.508
93
Bến Tre
Phạt vậy để tập thói quen tuân thủ luật chứ đa số các tài xế đều hiểu làn đó chỉ rành cho rẽ trái nhưng vì không muốn xếp hàng nên chạy qua làn đó để vượt hàng xe đang xếp hàng chờ ở đúng làn. xxx ăn thì kiếm cái clip đưa lên cho nó về văn phòng ngồi ít hôm.
Haha. Có clip thì cũng tờ rơi hay vật giống tiền thôi. Bác mơ à.
 
  • Like
Reactions: Emptiness
Phạt vậy để tập thói quen tuân thủ luật chứ đa số các tài xế đều hiểu làn đó chỉ rành cho rẽ trái nhưng vì không muốn xếp hàng nên chạy qua làn đó để vượt hàng xe đang xếp hàng chờ ở đúng làn. xxx ăn thì kiếm cái clip đưa lên cho nó về văn phòng ngồi ít hôm.

Em ủng hộ chế tài lỗi vi phạm luật giao thông. Nhưng em có để ý thấy hướng từ Q7 đi Bình Chánh, tại QL50 thì có tách riêng làn rẽ trái và có vạch chỉ cho rẽ trái, tổng cộng thành 4 lane, tại Trịnh Quang Nghị hình như chỉ có 3 lane bao gồm cả lane có kẻ mũi tên rẽ trái, tại chợ Bình Điền chỉ có tổng cộng 3 lane, không nhớ vạch kẽ gì ở làn ngoài cùng.
Các lane đều hỗn hợp và cùng một nhịp đèn.
 
Hạng C
3/1/10
855
7.300
93
Phạt vậy để tập thói quen tuân thủ luật chứ đa số các tài xế đều hiểu làn đó chỉ rành cho rẽ trái nhưng vì không muốn xếp hàng nên chạy qua làn đó để vượt hàng xe đang xếp hàng chờ ở đúng làn. xxx ăn thì kiếm cái clip đưa lên cho nó về văn phòng ngồi ít hôm.

Giờ bị phạt em chỉ quan tâm phạt đúng lỗi hay không, nếu đúng thì miễn kêu, còn bị hét giá cao thì cũng là do không biết luật, ráng chịu nốt.

Tóm lại phạt xé biên bản hay bánh mỳ em ủng hộ hết, cho chừa, đi đúng thì sợ gì.
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
10.912
133
Đường này còn thêm cái nữa là ông nào ỷ y quen đường thì dễ dính chưởng vì bảng báo, vạch kẻ đường nó thay đổi xoành xoạch.
Hồi trước còn phân làn theo loại xe nên làn bìa trái xe con tha hồ phóng lúc đèn xanh đề pa hết ga cũng được nên đường vắng chút nhờ áp lực được giải tỏa. Bi giờ phân làm theo hướng đi, đành ngậm ngùi bò như rùa sau lưng đám xe tải, xe cont. Cứ hễ tới ngã tư, ba chiếc cont xếp hàng ngang phía trước thì cả đoàn phía sau tha hồ mà ... đi bộ !
 
  • Like
Reactions: Emptiness