Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Lúc trước e đi xe khách cũng bị ném đá, ném ngay khách ngồi trước e, hên là chỉ bị vụn kiếng nứt bay làm rát mặt khách ngồi trước thôi, nghĩ lại còn thấy ớn.Mình vừa xem tin tức trên HTV7 có vụ ném đá vào xe khách, làm một hành khách phải bị múc luôn một con mắt. Tệ hại, quá. Các bác qua lại tuyến đường theo lời các tài xế xe thì suốt tuyến cả Bình Dương, Bình Phước, và dọc tuyến QL14, phải chú ý những vụ ném đá như thế này. Chúc bình an!
Nếu bác dùng đèo Lộc Bắc để qua Gia Nghĩa lúc này chỉ có né đoạn ngắn xấu ở 2 đầu trạm dừng Bù Đăng, không còn nhiều ý nghĩa như xưa là: né xấu một đoạn dài hơn 70-80 cây từ Đồng Xoài ngang qua Bù Đăng.Thanks các bác.
Mình cũng nghe nói vụ ném đá cũng hơi ớn, cũng may chỉ ném vào xe khách. Nghe nói kiếm chuyện để bảo kê.
Mình khởi hành buổi chiều, dự kiến ghé Madaguoi nghỉ 1 đêm sáng hôm sau mới chạy lên BMT.
Nhưng chiều về phải đi QL 14 rồi...
Đi tới 6 người lận bác...Đi 1 mình thì đi máy bay cho rẻ bác
Đi tới 6 người lận bác...