Thực tế là mỗi khi trời mưa, em thường nghe thiên hạ khen: "Trời mưa đi oto sướng thiệt, đâu như đi xe máy ướt chèm nhẹp". Đó là thiên hạ chỉ mới tính đến chuyện thuận tiện "ướt hay ko ướt", chứ ko hề nghĩ đến khả năng xảy ra tai nạn khi trời mưa, đường trơn tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, xe máy dù sao cũng "đỡ" hơn oto khi xảy ra tai nạn. Em cho rằng các loại xe dù là xe máy hay oto cũng nên đặc biệt chú tâm, sử dụng loại lốp có độ bám đường cao, giảm thiểu khả năng trơn trượt để "trị" những cung đường trong mùa mưa gió thế này.
nói thật thì cái trượt bánh là em sợ nhất, mình khó mà kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra.Đúng là xe oto đi trời mưa thì lọi hơn xe máy là không bị ướt, nhưng khả năng tai nạn do trơn trượt thì cao hơn, hiện nay chưa thấy có loại lốp nào chống trơn tốt.
Ha ha, ta nói chết cười với cái cảnh "ngẫu hứng" với dzịt dzàng như anh chàng trong clip này.