Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
13/8/14
2.547
29.060
113
Các bác ai cũng "ít nhiều chuyện" ghê ạ.
E thì suy nghĩ vầy các bác xem có đúng không:
OSer tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp kiểu Lục Vân Tiên "Giữa đàng thấy chuyện bất bình" không tha" nên khi nghe bác chủ 51 lấp lửng "ngưỡng mộ" muốn tìm bác 64 thì OSer đã chuẩn bị sẵn:
1. Hỏi cung bác chủ 51: bị gì (what), ở đâu (where), khi nào (when), thằng nào hại (who), tại sao (why) và như thế nào (how).
2. Vũ khí từ võ mồm đến đá để chuẩn bị tổng tấn công bác 64 (kẻ thù của bác chủ 51 theo trí tưởng tượng phong phú của OSer).

Sau khi vở lẽ ra thì cả thớt cùng ... cười! Tính ra cũng vài ngàn thang thuốc bổ ấy nhỉ?
 
Hạng B2
22/4/14
158
78
28
33
E thì suy nghĩ vầy các bác xem có đúng không:
OSer tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp kiểu Lục Vân Tiên "Giữa đàng thấy chuyện bất bình" không tha" nên khi nghe bác chủ 51 lấp lửng "ngưỡng mộ" muốn tìm bác 64 thì OSer đã chuẩn bị sẵn:
1. Hỏi cung bác chủ 51: bị gì (what), ở đâu (where), khi nào (when), thằng nào hại (who), tại sao (why) và như thế nào (how).
2. Vũ khí từ võ mồm đến đá để chuẩn bị tổng tấn công bác 64 (kẻ thù của bác chủ 51 theo trí tưởng tượng phong phú của OSer).

Sau khi vở lẽ ra thì cả thớt cùng ... cười! Tính ra cũng vài ngàn thang thuốc bổ ấy nhỉ?
Em tò mò là bác trích bài viết em vô làm gì ạ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.