Hạng D
5/1/08
1.570
26.040
113
Saigon
Sau lễ 02/09, vốn hổng ham ... chốn đông người lại đọc được thông tin về ngôi vườn Nhật Bổn, Tùng Sơn Thạch Hoa Viên - Rin Rin Park trên net của một VK có tên Ngô Chánh, thía nên em mon men đến tham quan .

Hoa viên - tạm gọi như vậy - chỉ gồm Vạn Niên Tùng và các loại khác ở dạng bonsai, hồ cá chép Nhật bổn và các khối đá được tạo tác, sắp đặt có chủ ý !

Những bức điêu khắc Hán Tự trên đá, nghệ nhân và cả tác phẩm đều là ... Nhật Bổn, hoàn thành sau 2 năm và được chuyên chở từ Nhật sang, thật công phu !
Nặng có ... 110 tấn !!!

1/
14939790487_9e8a101510_c.jpg



... hehe ... cũng lạ là lần đầu tiên em thấy 2 chữ này nằm cạnh nhau !

2/
14939771668_04065f9e9d_c.jpg


3/
15103352406_8328eae740_c.jpg



(còn tiếp)
 
Hạng D
5/1/08
1.570
26.040
113
Saigon
(tiếp theo)

Theo thông tin trên net, có hơn 4000 tấn đá được vận chuyển từ Nhật sang, các gốc bonsai cổ thụ ắt phải được chăm chút trong thời gian không phải ngày một, ngày hai; tâm huyết và ý tưởng của chủ nhân thật táo bạo !

Vẫn là 'Tùng Hạc Đồng Xuân' :

8/
14939941098_66efb545fb_c.jpg


9/
15126124902_49db99e122_c.jpg




(còn tiếp)
 
Hạng D
5/1/08
1.570
26.040
113
Saigon
(tiếp theo)
Hôm nay em đến thì trời lại nắng chang chang :

10/
Tiểu Thạch kiều :
14939994528_f0450207c5_c.jpg


11/
Đại Mộc Kiều :

15126176322_ef94868c94_c.jpg


12/
Hàm Mô Công của Âu Dương Phong luyện theo kiểu này ! hihi ...
14939855669_46f13f8894_c.jpg


(còn tiếp)