Hạng D
5/1/08
1.570
26.117
113
Saigon
(tiếp theo)
Cá chép Nhật Bổn vốn là một giống cá quý, tượng trưng cho phúc lành, trường thọ, đây cũng là loài cá hóa rồng theo truyền thuyết !
Cá Koi là niềm tự hào của người Nhật !

Em chụp được vài tấm thui, vì không phải là giờ cho cá ăn, lượng khách tham quan không nhiều nên không chụp được ảnh cá tụ tập thành đàn lớn, giữa trời nắng do tìm bóng mát nên chúng tụ tập dưới chân cầu nhiều hơn :

33/
15124213191_aaa6649ab7_c.jpg



34/
15126820692_e9b020cfcd_c.jpg


Chẳng hiểu sao khi chụp dưới chân cầu lại bị thế này !

35/
15104209946_f2214c4a06_c.jpg



Chộp được một chú cá chép ngoi đầu lên khỏi mặt nước :

36/
14940642417_791af4f311_c.jpg




(còn tiếp)
 
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.438
423
83
Sài gòn
Anh đi vắng như vầy chụp cảnh đẹp nhất, đa số ai cũng chụp được người không hà.
Em vẫn chưa đến chỗ này lần nào, mà ở Hóc Môn chứ xa xôi gì đâu :(
 
  • Like
Reactions: st151101 and conon
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Bên trong thì đẹp nhưng nắng quá, đường từ quốc lộ 22 vào thì ngoằn ngoèo , hôm mình đi đúng dịp có hội đá gà nên đông quá không có chỗ đỗ xe đành quay về, hy vọng vài năm nữa có nhiều cây cối chắc mát và đẹp hơn
 
Hạng B2
4/3/14
147
240
43
Chổ này toàn đá, tùng và cá Koi. Nhưng nhìn mấy cây tùng này em nhìn hoài cả ngày hỏng chán. Toàn tùng cổ thụ. Đại gia TB cũng toàn mua tùng bên Nhật đem về.