Thảo Luận Chung Hỏi về cách xin lỗi

Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
LIKE bác :D chắc phải làm 1 tấm bản để sẵn trong xe.
À không làm 2 tấm. 1 tấm để sorry, 1 tấm thế này
tumblr_m2ki272uUt1ru255vo1_250.gif

dành cho mấy chú giành đường vượt ẩu nhỉ :D :D
Hình này đẹp hơn! Cắt hình ra cái tay với cái súng thui.
133170767198771866_574_0.jpg
 
  • Like
Reactions: gtkhanh
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
xòe bàn tay ra, hướng lòng bàn tay ra ngoài, áp lên kính xe cho người ta thấy
 
Hạng C
3/9/13
770
945
93
Iem từng dừng nhường đường cho 1 nàng đi Morning xin wẹo trái trên Ng Hữu Thọ, mà éo anh nào nhường, iem thông cảm cùng cánh, vả lại đặt trường hợp mình lúc đó thì sao. Khi nhường, iem nhá 2 đèn, giơ tay phẩy phẩy, cô nàng nhá lại, giơ tay wơ wơ, miệng cười là iem bít nàng cám ơn iem :D
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.054
113
kéo kính xuống giơ tay ra vẫy thôi chứ biết sao...

em thì một lần đi qua đoạn bình minh vĩnh long lúc 7h tối, đang chạy 80 ngon lành thì thấy phía trước xe máy lao hết vào làn sát con lươn, theo phản xạ đạp phanh + lách dần sang làn bên phải để né nhưng tốc độ không giảm ngay được, lúc này mới phát hiện ra là có triều cường, đường ngập nên xe máy né, kết quả là tạt nước làm ướt khá nhiều người, bối rối quá cũng không biết làm sao mà xin lỗi người ta nữa
Vẫy sao bác, cám ơn thì em nghĩ dễ hơn, kéo kính xuống giơ số 1 ngón cái lên. Còn xin lỗi thì vẫy sao trời? mà lúc đó ng ta đang bực nữa vẫy bậy sợ ăn gậy
 
Hạng C
3/9/13
770
945
93
Vẫy sao bác, cám ơn thì em nghĩ dễ hơn, kéo kính xuống giơ số 1 ngón cái lên. Còn xin lỗi thì vẫy sao trời? mà lúc đó ng ta đang bực nữa vẫy bậy sợ ăn gậy
Iem thấy anh tx bên cty iem xin lỗi, anh đưa lòng bàn tay hướng tới ngta, ịn ịn, đầu gật gật :D
 
Hạng D
18/10/12
1.211
740
113
Nháy hazard 2 nhịp bác. Hy vọng họ biết :D
- Cái này em làm hoài nè, chạy xin vượt trên cao tốc hoặc xin nhập làn, nếu họ nhường mình thì vừa qua e nháy nháy 2 cái đèn khẩn cấp, mong người ta hiểu.
 
Hạng D
29/4/09
2.487
1.767
113
Trước e xin đường nếu được nhường thì chạy ngang nhìn bác tài bên kia cười và gật đầu, e thấy mấy bác tài khác cũng hay làm vậy với e