VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
63
Re: Khoe cung đường Đông-Bắc

Cung đường Tây bắc mới dành cho dân phượt với những đường đèo núi quanh co hùng vĩ, còn Đông bắc thì em không biết.
 
Hạng C
5/3/11
805
1.255
93
Viettinbank
Re: Khoe cung đường Đông-Bắc

Chả biết Đông bắc hay Tây bắc, mòn mịa đôi dép... hổng biết đâu, Mợ MU đền đôi dép nhé....huhu
 
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
38
50
Re: Khoe cung đường Đông-Bắc

Đông Bắc thì tháng 10 là mùa vàng đó... đang tính chuyện đi chụp... hehehe....
 
Hạng B2
28/5/12
282
59
28
49
Re: Khoe cung đường Đông-Bắc

conga nói:
Quy định mới của OS, hạng C mới đủ tuổi post hình, ka ka. Em vừa lên hạng xong ;)
Thiệt hả bác conga, hicc em vưỡn B2, làm seo để pót hình đê ta...
 
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Re: Khoe cung đường Đông-Bắc

Post tốt vì tui đang post nè

 
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Re: Khoe cung đường Đông-Bắc

Đồng Văn là một huyện cổ với những căn nhà trên 300 năm của tỉnh Hà Giang, đồng thời cũng là huyện cực Bắc của Việt Nam, gồm 2 thị trấn và 17 xã. Huyện lỵ trước đây là thị trấn Phó Bảng, nay chuyển về khu phố cổ thuộc xã Đồng Văn, nay là thị trấn Đồng Văn. Đây cũng là một trong những trọng điểm của các cuộc tấn công từ phía Trung Quốc sang Việt Nam năm 1979 và cả sau năm 1984.
Tới Đồng Văn là tới những dãy mây trắng là đà trên đường, mềnh đã hạ kính xe, nhoài đầu ra khỏi xe để mây tát rát vào mặt :) Đồng Văn có 1 chấm đỏ là cột cờ Lũng Cú, nơi mà khi đứng ngước nhìn lòng cứ thấy lâng lâng.
Ghéchợ cổ Đồng Văn uống chè Lũng Phìn, ăn Tẩu Chúa, thịt bò khô hun khói, thưởng thức mật ong, hoa bạc hà. nhắm nháp Mèn Mén, cháo Ấu Tẩu, ấu trùng ong, mật ong hoa bạc hà. Chè Lũng Phìn, Thắng Cố

Bác này cắt bánh Phở thủ công nè. Còn bên dưới là ổ bánh mình của vùng cao. Bánh cuốn ko ăn nước mắm như mình và ăn với nước hầm xương. Các căn nhà trong hình đã có khoảng 300 năm, thế nhà dựa vào núi, trước nhà là liễu rủ nhìn rất thần tiên.








































 
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Re: Khoe cung đường Đông-Bắc

Ngủ lại 1 đêm, sáng hôm sau tụi em bắt đầu chạy ra Lủng Cú, chỗ này cách khoảng 40km từ Đồng Văn.
Cột cờ Lũng Cú được xây dựng đầu tiên từ thời Lý Thường Kiệt và ban đầu chỉ làm bằng cây Sa Mộc (loại cây trồng trước nhà Vương). Cột được xây dựng lại từ thời Pháp thuộc, năm 1887. Những năm sau đó như 1992, 2000 và đặc biệt năm 2002 cột cờ tiếp tục được trùng tu hoặc xây dựng lại nhiều lần với kích thước, quy mô lớn dần theo thời gian, trong đó năm 2002 cột cờ được dựng với độ cao khoảng 20m, chân và bệ cột có hình lục lăng và dưới chân cột là 6 phù điêu họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn Trên đỉnh cột là cán cờ cao 9m cắm quốc kỳ VN có có chiều dài 9m, chiều rộng 6m và tổng diện tích rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc cùng chung sống trên đất nước VN.
<h2> </h2>







Lạng qua xin chụp 1 tấm với em Thái trắng. Mấy ông mà lên đây chắc chít thui! Xinh ui là xinh mà còn ăn nói nhỏ nhẹ nữa.



Mần tém hình với lá cờ tổ quốc nè.
0a55.jpg

 
Last edited by a moderator: