Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Chỉ 1 ngày sau khi ảnh các cụ cựu QZ QĐNDVN K65Z1 được post lên " Khoe", link được gửi đi. 99% thế hệ CMCN thời ấy, giờ vẫn rất lơ mơ với Vi tính. Nhưng " không răng", đã có lớp "hậu sinh khả uý" giúp các cụ mở trang XNL.
Hoá ra, được lên mạng cho cả...thế giới biết mặt, không phải là quá khó.
Nhổ ...tóc đen có thưởng nè :
Khoe !


Cũng...Zô...zô...Như thanh niên :
Khoe !


Con cháu cũng giúp các cụ cả..2 tay :
Khoe !


Cuộc họp mặt lần này có thêm một điều đặc biệt thú vị với lão chiến sĩ, ấy là được..." Lên mạng" . He...he...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
mợ tài nói:
chắc bác Thiết tiếc lắm và cũng vui lắm! làm lại cái họp mặt này trong... Nha trang đi bác?!:)
Cũng đã có hồi, hơi lâu rồi, mình những tưởng có đủ khả năng tài trợ cho một cuộc họp mặt như vậy tại NT. Nhưng rồi lực bất tòng tâm.
Thế hệ bọn mình, chẳng có ai lên được đại gia. Sau cuộc chiến, nhiều người ra quân với việc buôn thúng bán mẹt qua ngày ngay ở cái " Chợ Đồi" ấy. Một số XK lao động sang LX, Đông Âu... Nhưng biến động trong thập niên 80-90 của thế kỷ trước,cũng làm cho họ gần như trắng tay...
Khoe !


Nhìn tấm hình chụp tập thể, mà ở đó chưa phải là tất cả. Những quân nhân của một thời máu lửa. Tồn tại đến nay như một sự may mắn. Trang phục của họ,đa phần vẫn chỉ là đen, xám, nâu sồng,chẳng nói lên điều gì khá giả. Họ thuê xe khách để đi họp mặt. Chẳng ai có xe riêng...
Thế đấy Mợ.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.438
423
83
Sài gòn
Cô của vợ cháu tên Nguyễn Thị Sơn ( dân Hải Phòng) cũng tầm tuổi bác Thiết, nghe đâu cũng đi bộ đội ở Thái Nguyên ngành quân khí. Cả cô chú về hưu hiện ở tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN ạ. Sau giải phóng năm 88-90 cô đi XKLD bên Nga rồi về.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Hồi trước,ngành hậu cần quân đội NDVN có Quân giới thiên về sửa chữa, sản xuất vũ khí, khí tài. Quân khí thiên về bảo quản, cấp phát vũ khí,khí tài. Điểm giống nhau của Quân giới và Quân khí đều liên quan đến vũ khí, đạn dược, khí tài cho quân đội. Các nhà máy Quân giới, kho tàng Quân khí, trước đây đều ở vùng sâu vùng xa, (như cách gọi bây giớ). Trong chiến tranh, Các đơn vị của Quân giới, Quân khí đều là những mục tiêu đánh phá ác liệt...
Nhà máy Quân giới Z1 được ví như "cái nôi" của Quân giới VN. Khi giặc Mỹ đánh phá ra Miền Bắc. Z1 được tách thành nhiều nhà máy, toả ra khắp nơi. Kể cả quanh HN ( để được hoả lực bảo vệ tốt hơn).
Tự vệ Z1 anh hùng đã từng bắn rơi máy bay giặc Mỹ. Và Z1 cũng đã có người hy sinh trong những đợt bom Mỹ ném xuống nhà máy ở Yên Bái ...
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Thưa bác Thiết và các cô chú!
Bố của em sinh năm 1936, học đại học bách khoa rồi vào quân đôi, ở Viện Kỹ thuật Quân sự từ năm 1963 cho đến khi nghỉ hưu. Cho đến ngày hôm nay, bố em vẫn thích mặc áo bộ đội, đội mũ cối... Thỉnh thoảng các khóa học, đơn vị của bố vẫn tụ tập, ôn lại kỷ niệm xưa, cũng vui lắm.
Nhìn hình các bác, các cô các chú, em lại nhớ về một thời Hà Nội: áo bộ đội, xe đạp, dấu những hầm tránh bom còn sót lại, những đêm mất điện tụ tập hát vang phố... Các cô chú vẫn còn đẹp và khỏe, lạc quan lắm, sợ rằng những thế hệ sau không biết có còn được cái thần sắc ấy khi về già không nữa.
Chúc các cô chú thật nhiều sức khỏe và niềm vui!
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Chậm 1s nói:
Cô của vợ cháu tên Nguyễn Thị Sơn ( dân Hải Phòng) cũng tầm tuổi bác Thiết, nghe đâu cũng đi bộ đội ở Thái Nguyên ngành quân khí. Cả cô chú về hưu hiện ở tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN ạ. Sau giải phóng năm 88-90 cô đi XKLD bên Nga rồi về.
Vào khoảng 1968, mình biết 2 chị em quê Hải Phòng, cùng công tác ở Quân giới, nhưng 2 đơn vị khác nhau. Cô chị Hồng Gấm là quân y sĩ. Cô em Hồng Thắm làm ngành cơ khí . Thời gian sau đó Y sĩ Hồng Gấm chuyển sang một tổng kho Quân khí .
Mấy chục năm , chắc các cô đã lên Bà lâu rồi. Thời gian phôi pha muôn thứ, nhưng những kỹ niệm đẹp của thời thanh niên sôi nổi, đâu dễ gì quên...
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Ha...Hôm nay OS đổi giao diện, và có vẽ khó đăng nhập. Thử " Khoe" tiếp chuyện nhà cửa coi sao.
Số là các cụ nhà mình sinh được 5 anh em. Thời ấy, như vậy cũng đã " sinh đẻ có kế hoạch" lắm rồi . Theo cách gọi ở Miền Nam, cô Út nhà mình mới là Út Sáu. Nếu các cụ mà...xã láng, chắc cũng có Mười, Mười Hai...lắm chớ.
Mr.Thiet là anh Hai. Hồi cách đây gần 20 năm,anh đã có " con đàn cháu đống". Chỗ ở chật chội, nên Mr. Thiet quyết định xây một căn nhà cố định,để vợ chồng, con cháu đỡ cảnh nắng nóng mưa dột, dưới mái tôn nhà bếp cũ kỹ, không đủ chậu hứng nước .
Hồi đó, cái nhà có "mê", nền cao 40cm, diện tích nền 35M2, đã thấy là sang...nhất nhà .
Năm tháng trôi qua. Bãi bể nương dâu đâu chẳng thấy, chỉ thấy con đường trước nhà được nâng dần lên. Mưa to một trận là nước ngoài đường tràn vào, ngập sân...
Khoe !


...
( Loay hoay một hồi, post thử xem nó...tới đâu ?!).
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Cô Ba...À mà là Bà Ba mới đúng. (Ông Bà nghĩ hưu đã lâu , đã có cháu Nội hơn 1 tuổi rồi).
Nhà bà Ba, mặt tiền hẳn hoi, nên có điều kiện kiếm thêm...tiền, bằng cách cho thuê gian trước.
Con cái đã lớn, ông bà có thêm thu nhập, không lo thiếu xèng chơi đồ Hitech. Vậy là sướng, dù có mất tự do...đôi chút :
Khoe !
.

Ông Tư,(Mr.Thudan), năm ngoái cũng đã mần xong nhà. Diện tích mặt nền không bằng nhà Bà Ba 100M2, nhưng cũng được 70M2. Ông bà Tư sinh con...trai một bề, nên chỉ có thể có cháu Nội. Chuẩn bị 2 đứa...đã thật :
Khoe !


Cô Út cũng đã xây nhà xong, hồi năm kia. VC Cô Út đều là giáo viên laau năm, cũng đã nghỉ hưu. Cô chưa đựợc ...lên Bà, nhưng nhà thì khang trang nhất trong 5 anh em :
Khoe !


...

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Giờ mới "khoe" đến nhà Cô Năm áp út. Cô du hoc trời Tây gần chục năm, có học vị cao nhất nhà, nhưng có lẽ...không giàu nhất nhà. Nhà cô mới khởi công được mấy ngày, trên miếng đất Ông Bà để lại. Nhà cô gần đường phố chính, thuế đất tính hệ số cao. Nhưng hẽm vào nhà không đủ " chui" lọt ô tô. (Tiếc thế !). Đã xong phần móng nhà :
Khoe !


Cô Năm mần xong nhà, thì cả 5 anh em nhà Mr.Thiet, ai cũng có nhà, tạm gọi là chắc chắn.
Ai da...Nhưng mà mấy anh em chỉ có chung một cái Asia là 4B, nên chẳng thể là..." đại gia" được !
 
  • Like
Reactions: titustnk