Hạng B2
13/3/09
244
96
28
Mấy hôm nay không hiểu sao post bài khó quá nên bấm thêm lần nữa nên bị trùng bài các Bác thông cảm nhé.
 
Hạng D
31/1/13
1.879
2.596
113
Quận 12, TP. HCM
Các bác đừng xoáy vào nỗi buồn của bác vmdang1980 nữa, ai mua lầm cái gì cũng buồn lắm các bác ạ! Em khuyên bác cứ làm lại cho ngon tất cả mọi thứ và sử dụng. Tuy là taxi nhưng với dòng xe Nhật đặc biệt là Jolie thì chạy 5-600.000km vẫn rất tốt. Em có người bạn chạy chiếc taxi màu vàng 6 số 1. Nó nói xe của nó đã chạy gần 600.000km rồi mà vẫn rất ok và chính em đã leo lên chạy thử rồi, chẳng khác là mấy so với cái xe của em mới chạy 100.000km. Cái chính là phải thường xuyên bảo dưỡng, thay thế phụ tùng định kỳ, hư cái nào thay cái đó thì vẫn có thể đi 2-300.000 km nữa vô tư. Với số km này bác có thể đi cả chục năm cũng chưa chắc đã đến. Nên đừng buồn nữa bác, tập trung làm chiếc xe này lại cho thật đẹp, máy móc ngon lành thì vẫn sử dụng tốt. Trong cái rủi có cái may, biết đâu bác đi cái xe này lại làm ăn phất lên và đổi qua một chiếc xe cao cấp như Lexus thì sao! khi đó bác có cơ hội ngồi kể chuyện một thời mua xe bị lầm. Cố lên bác, đừng suy nghĩ về nó nhiều mà mệt đầu, đó chỉ là phương tiện phục vụ mình, làm ra tiền để nó phục vụ mình chứ đừng làm ngược lại.
P/s: Em bảo đảm ai đi mua xe cũ cũng ít nhất bị "qua mặt" một khuyết điểm nào đó của xe mà chủ trước cố giấu. Tùy mức độ nghiệm trọng thôi, đúng không các bác?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/7/11
228
135
43
41
Phương_Jolie06 nói:
Các bác đừng xoáy vào nỗi buồn của bác vmdang1980 nữa, ai mua lầm cái gì cũng buồn lắm các bác ạ! Em khuyên bác cứ làm lại cho ngon tất cả mọi thứ và sử dụng. Tuy là taxi nhưng với dòng xe Nhật đặc biệt là Jolie thì chạy 5-600.000km vẫn rất tốt. Em có người bạn chạy chiếc taxi màu vàng 6 số 1. Nó nói xe của nó đã chạy gần 600.000km rồi mà vẫn rất ok và chính em đã leo lên chạy thử rồi, chẳng khác là mấy so với cái xe của em mới chạy 100.000km. Cái chính là phải thường xuyên bảo dưỡng, thay thế phụ tùng định kỳ, hư cái nào thay cái đó thì vẫn có thể đi 2-300.000 km nữa vô tư. Với số km này bác có thể đi cả chục năm cũng chưa chắc đã đến. Nên đừng buồn nữa bác, tập trung làm chiếc xe này lại cho thật đẹp, máy móc ngon lành thì vẫn sử dụng tốt. Trong cái rủi có cái may, biết đâu bác đi cái xe này lại làm ăn phất lên và đổi qua một chiếc xe cao cấp như Lexus thì sao! khi đó bác có cơ hội ngồi kể chuyện một thời mua xe bị lầm. Cố lên bác, đừng suy nghĩ về nó nhiều mà mệt đầu, đó chỉ là phương tiện phục vụ mình, làm ra tiền để nó phục vụ mình chứ đừng làm ngược lại.
P/s: Em bảo đảm ai đi mua xe cũ cũng ít nhất bị "qua mặt" một khuyết điểm nào đó của xe mà chủ trước cố giấu. Tùy mức độ nghiệm trọng thôi, đúng không các bác?


An ủi tốt thế, nghe mủi lòng quá bác Phuong oi
 
  • Like
Reactions: fullenergy
Hạng D
21/3/13
1.461
4.173
113
Phương_Jolie06 nói:
Các bác đừng xoáy vào nỗi buồn của bác vmdang1980 nữa, ai mua lầm cái gì cũng buồn lắm các bác ạ! Em khuyên bác cứ làm lại cho ngon tất cả mọi thứ và sử dụng. Tuy là taxi nhưng với dòng xe Nhật đặc biệt là Jolie thì chạy 5-600.000km vẫn rất tốt. Em có người bạn chạy chiếc taxi màu vàng 6 số 1. Nó nói xe của nó đã chạy gần 600.000km rồi mà vẫn rất ok và chính em đã leo lên chạy thử rồi, chẳng khác là mấy so với cái xe của em mới chạy 100.000km. Cái chính là phải thường xuyên bảo dưỡng, thay thế phụ tùng định kỳ, hư cái nào thay cái đó thì vẫn có thể đi 2-300.000 km nữa vô tư. Với số km này bác có thể đi cả chục năm cũng chưa chắc đã đến. Nên đừng buồn nữa bác, tập trung làm chiếc xe này lại cho thật đẹp, máy móc ngon lành thì vẫn sử dụng tốt. Trong cái rủi có cái may, biết đâu bác đi cái xe này lại làm ăn phất lên và đổi qua một chiếc xe cao cấp như Lexus thì sao! khi đó bác có cơ hội ngồi kể chuyện một thời mua xe bị lầm. Cố lên bác, đừng suy nghĩ về nó nhiều mà mệt đầu, đó chỉ là phương tiện phục vụ mình, làm ra tiền để nó phục vụ mình chứ đừng làm ngược lại.
P/s: Em bảo đảm ai đi mua xe cũ cũng ít nhất bị "qua mặt" một khuyết điểm nào đó của xe mà chủ trước cố giấu. Tùy mức độ nghiệm trọng thôi, đúng không các bác?
cảm ơn bác , bữa nào làm xe xong e mời bác cafe nhe :)
tại em ham rẻ nên cũng chịu thôi . giờ cũng đang ráng làm lại cho tốt để đi nè . chỉ có cái là đau thằng thợ thôi
 
Hạng B2
28/7/13
203
86
28
binhtri nói:
vmdang1980 nói:
H26 là ở đâu vậy các bác ? để làm đồng sơn xong em đem ra cho bác ấy xem
Bác phone cho bác Chiến số này 0913661679 bác ấy sẻ chỉ đường cho bác đem xe đến. Đã lỡ mua rồi thôi chịu khó làm lại cho tốt rồi để đi bác ạh
thầy lang Chiến có website ko vậy anh? em cũng đang tìm 1 chổ khám chữa bệnh cho con vợ ghẻ nhà em ah
 
Hạng D
2/5/08
1.326
189
63
53
tuannq nói:
binhtri nói:
vmdang1980 nói:
H26 là ở đâu vậy các bác ? để làm đồng sơn xong em đem ra cho bác ấy xem
Bác phone cho bác Chiến số này 0913661679 bác ấy sẻ chỉ đường cho bác đem xe đến. Đã lỡ mua rồi thôi chịu khó làm lại cho tốt rồi để đi bác ạh
thầy lang Chiến có website ko vậy anh? em cũng đang tìm 1 chổ khám chữa bệnh cho con vợ ghẻ nhà em ah
Lảo này k có Wed nhưng có cái ga ra bác có thể ra đó KT
080402cool_prv.gif

 
Hạng B2
19/11/12
393
624
93
Sài Gòn
yeah... lúc trước em đón vợ 2 Jolie về may mắn là gặp chủ xe đàng hoàng và xe cứng tuy đời 2002. Sau này gặp các bác trên hội Mit này mới thấy mình may mắn...