TKS bác phucminh đã mở topic này. E là e búc xúc lắm lắm các bác ah. hồi trước V1 đang có bầu mà đi con đường này thiếu điều muốn đẻ non chứ chẳng chơi. E ráng động viên là chắc đầy tháng thằng nhóc thì sẽ ok, từ BDương về Bù Đăng chắc khoảng 2h là max. Hichic, bi h thằng nhóc đã hơn 2 tuổi r mà bò vẫn hoàn bò, lâu lâu lại khuyển mãi thêm món "sống trâu" nằm ngang nữa chứ k phải được thịt trâu đâu phucminh ah. Lúc đó e chạy e Cerato 2009, đi vài lần e bán gấp lên đời Sorento luôn, chứ để e Cerato đi tới ngày hôm nay thì e không hình dung nổi nhan sắc e nó đâu ah. mà cũng may mắn là e bán Cerato k lỗ các bác ah. Mua 540 chạy 2 năm 25k km bán 540, lỗ 12 chai tiền mổ mắt e nó chỗ khactrung
Mà cũng phải công nhận tới thời điểm này thì QL14 cũng đỡ hơn được chút, chỉ xấu từ cây xăng Nghĩa Thắng về tới nhà e ở TT Đức Phong (khoảng 30km), còn sau nữa e k đi nên k bit. cuối tháng này e lại về, sẽ có hình ảnh update hầu các bác ah.