Kamelot nói:
Em là dân giang hồ máu đi mà bác, thích là đi thôi...
Con Win của em cũng đã xuyên Việt từ năm 1994, từ SG chạy ra Hà Nội lên Lao Cai qua TQ luôn
Bây giờ phải đổi ngựa sắt cũng tiếc, nhưng em nó đến tuổi rồi, xe nổ máy không thể trả về số không được, bình xăng sét rỉ cứ nghẹt xăng thường xuyên nên thôi đành lên đời
Em cũng có thể đẩy ngân sách cho xe lên 4000$ - 5000$ nhưng thấy không cần thiết vì xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, thêm tiền cũng chẳng chạy nhanh hơn ở xứ này. Nếu em lấy bằng A2 thì tìm xe Cruise chắc cũng k0 khó ( chỉ hao xèng), còn 175 trở xuống bây giờ tìm xe mới cũng khó, xe cũ lại vô cùng...
Mà bác chưa trả lời cho em cái Forrtune bạn bác tình hình sau 2 năm có tệ không?
Em luôn mơ được trở thành "giang hồ" như bác!
Sau 24,000km cảm nhận của em khi cầm lái Fortune là nặng nề và yếu ớt, động cơ phát ra nhiều tạp âm, mệt mỏi khi di chuyển ở nhưng nơi đông đúc như HCM,... Nó chỉ phù hợp với những người tập đi motor và sử dụng trong điều kiện đường xá tốt,...
Nếu bác là người cầm lái chiếc Jeep A2 trong một tấm hình mà em đã xem trong blog của bác, với chi phí khoảng 3,000USD, bác nên dành 500USD cho bằng lái A2 và 2,500USD cho một chiếc Honda Rebel 250 cũ sản xuất từ khoảng năm 2000 trở lại (
http://powersports.honda.com/2009/rebel.aspx). Rebel là một huyền thoại của Honda!