O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
Em tranh thủ thêm mấy nhát Mù Cang Chải cho nóng thớt​
Bác Caothu và BBQ bình loạn quá
080402cool_prv.gif
Nên em chỉ phang ảnh thôi các Bác nhé!​
1.​
img9449q.jpg
2.​
img9453e.jpg
3.​
Phóng viên đi chuyến này toàn thôi rồi lượm ơi
30.gif
30.gif
30.gif
SMOKIN.GIF
15.gif
Giờ không dùng phóng viên chuyên đi nhanh, phóng ẩu....nhỡ thổi cái thì chít:D:D:D
img9466h.jpg
 
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
11.​
Tự tay chụp rồi in ra giấy dó treo phòng khách rượu ngà ngà ngắm cũng phê phết các Bác ạ!
15.gif
15.gif
57.gif
033102comp_1_prv.gif
img9501.jpg
12.​
img9512c.jpg
13.​
img9523z.jpg
 
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
caothu nói:
dongtahdsu nói:
@cao thu :Nếu Không phiền thì Nhờ bác edit giúp em cai title đi nhé :D , Từ hồi 9 tháng em cai sữa đến sau này chỉ thấy sữa bò là thơm thôi ...sau này nữa thì đến cái chất lỏng cay cay dân nói ngọng như bác Trưởng Thôn hay gọi là "Riệu" thì em cũng khoái :D , chứ giờ bắt em ngửi mùi sữa ...kia ...ghê thí mịa :D:D:D Bác đổi xong rồi em mời bác chai "Riệu" 2 anh em mình cưa nha ,mồi thì mình dùng tạm bài "Nụ cười sơn cước " qua giọng ca Caothu + guitar Dong ta nữa để cùng nhớ về Tây Bắc hén
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
Nếu Đông Tà thấy sữa mẹ trẻ mùi ghê thì hóa ra mấy lần thấy Đông Tà rúc vào người mẹ trẻ không phải để bú sữa ...mà là hành vi tính dục.
Cũng khối bác chế cái này cái kia mùi nọ mùi kia mà vẫn rúc vào đới. Hị hị hị...
35.gif
Các Bác có trí tưởng tượng kinh thật:cool::cool::cool:
17.gif
17.gif
17.gif
....vừa thóc lúa, phong cảnh nhẩy sang đàn bà với tình dục ngay được
033102comp_1_prv.gif
033102comp_1_prv.gif
033102comp_1_prv.gif
63.gif
21.gif
21.gif
21.gif
 
O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
dongtahdsu nói:
caothu nói:
Em cũng vừa đọc xong, quá bất ngờ là bác ấy đã ra đi. Đúng là kiếp người không không sắc sắc

Ra uống "Riệu" đi Caothu ơi , đang bùn quá đây ...!!!:(
Đông Tà đang Hà Nội à? Căng nhỉ, vừa từ HN vế không ra được roài. Thôi vào đây về quán em , em với bác xoã phát nhá.
 
O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
Công nhận chị BB chụp đẹp quá. Lần sau phải chạy trước không She chụp hết bản quyền. hờ hờ... Nhớ lại hôm đó đua chạy chụp cười vui vãi.
tiếp nà:
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ

Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang


Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ

Em là dòng sông Mã

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Anh là núi Mường Hung
Cho thuyền em ngược dòng gió đưa em về núi
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ

Em hãy về bên suối
Đợi anh anh ở bên khuâng

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Anh làm no lòng mường
Em làm vui ấm bản







 
O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ

Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân
 
O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ

Em may thế lại được về Tây Bắc
Mùa thu này trăng núi sáng không em

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ

Suối mùa mưa róc rách dải lụa mềm
Bạt ngàn núi có hoa nào đang nở ?


Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ

Cả đời anh đã bao mùa trăn trở.
Uớc một lần được đến với Điện Biên.

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Chín hẹn mười chờ mãi chửa được lên.
Tây Bắc như mơ chỉ nghe mà tiếc.


Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Chắc đẹp lắm nơi rừng xanh suối biếc
Mùa xuân về hoa ban nở trắng rừng