mẹ đúng là lũ dog.gặp chị em đang mang bầu thì làm sao?hèn chi bị ném đá vỡ mũi cũng không oan
Ví dụ đơn giản Xe A (có thể là ô tô, xe máy, xe đạp) đang chạy đúng luật (đúng làn, đúng tốc độ, đầy đủ bằng lái,ko rượu bia,...) tự nhiên có 1 xe khác chạy ẩu, va quẹt xe A dẫn đến tai nạn thì xe A mặc dù đúng 100% đi nữa thì vẫn bị tội "thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ gây hậu quả...."
Cái này mình đã từng chứng kiến 1 trường hợp cách đây 2 năm: vào 30 Tết, Anh B đang đi xe máy khoảng 20-30 km/h đúng làn, có thằng bé khoảng 6-7 tuổi chạy ào qua đường, đụng ngang xe, xô ngã xe anh B. Trong lúc anh B gửi xe máy tại nhà người dân gần đó, kêu taxi đưa bé đi kiểm tra ở Chợ Rẫy kiểm tra và chữa vết thương cho mình thì CA Quận có xuống hốt xe về đồn (chắc do người dân báo). Kết quả bệnh viện thì Anh B bị tét môi, trầy chân, tay, bé kia thì bầm và trầy chân, tay, mặt. Chiều ngày hôm đó CA có liên lạc với mình để chở Anh B đến CA giải quyết, trước khi tới có người gọi cho mình nói là mang theo 2,5 chai lên nộp phạt và giam xe 1 tháng do Anh B bị lỗi "thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ gây tai nạn". Khi lên trụ sở do Anh B cũng có quen biết nên CA cho 2 bên (anh B và ng thân của đứa bé) làm tường trình, ký giấy hòa giải rồi lấy xe về, sau đó anh B cũng mua 1 chai bánh mì. Nếu không quen thì mình ko biết có bị xử 2,5 chai và giam xe 1 tháng không vì mình nghĩ chuyện chả có gì mà phải chịu phạt cao như vậy.
Cái này mình đã từng chứng kiến 1 trường hợp cách đây 2 năm: vào 30 Tết, Anh B đang đi xe máy khoảng 20-30 km/h đúng làn, có thằng bé khoảng 6-7 tuổi chạy ào qua đường, đụng ngang xe, xô ngã xe anh B. Trong lúc anh B gửi xe máy tại nhà người dân gần đó, kêu taxi đưa bé đi kiểm tra ở Chợ Rẫy kiểm tra và chữa vết thương cho mình thì CA Quận có xuống hốt xe về đồn (chắc do người dân báo). Kết quả bệnh viện thì Anh B bị tét môi, trầy chân, tay, bé kia thì bầm và trầy chân, tay, mặt. Chiều ngày hôm đó CA có liên lạc với mình để chở Anh B đến CA giải quyết, trước khi tới có người gọi cho mình nói là mang theo 2,5 chai lên nộp phạt và giam xe 1 tháng do Anh B bị lỗi "thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ gây tai nạn". Khi lên trụ sở do Anh B cũng có quen biết nên CA cho 2 bên (anh B và ng thân của đứa bé) làm tường trình, ký giấy hòa giải rồi lấy xe về, sau đó anh B cũng mua 1 chai bánh mì. Nếu không quen thì mình ko biết có bị xử 2,5 chai và giam xe 1 tháng không vì mình nghĩ chuyện chả có gì mà phải chịu phạt cao như vậy.