À, cái hẻm gồ ghề lắm nhé, không phải trải nhựa hay xi-măng bằng phẳng đâu. Để vậy de là tèo cái mâm.caubataphoa nói:2km mà 1 đoạn à bác?VUKA nói:Theo em bác de xe ra khỏi hẻm rồi thao tác thôi, vì bánh xẹp nhưng 1 mình bác trên xe và chỉ de ra 1 đoạn thì không ảnh hưởng gì lắm
3,5m thì cũng có thể nhích ra chỉ chừa hẻm 1m, còn lại (3,5-1-1,8)=0,7m chắc bác đủ không gian thao tác rồi nhé.
ôi, bác cho cái đề cho đầy đủ đi, chứ vậy đâu fair?thang455411 nói:À, cái hẻm gồ ghề lắm nhé, không phải trải nhựa hay xi-măng bằng phẳng đâu. Để vậy de là tèo cái mâm.
Dạ, xe chỉ toàn mủ + bắt ốc 10mm, muốn khiên cũng chả biết nắm vô đâu.chu_bo_doi nói:đi ăn đám giổ ắt hẳn người đông, kiêu pà con đi khiêng cái xe ra một chút rồi thay bánh thôi.
ý này hay nè, vì mượn bơm khá dễ.Braveman nói:@bác chủ: bơm tạm bánh xe căng lên rồi nhích ra
Chính xác, hẻm tới 3,5m màThong.Nguyen nói:nếu không có bơm theo xe thì nổ máy nhít xe ra và thay thôi chứ có gì to tác đây bác.
Nếu xảy ra với em thì có 1 cách duy nhất: Bơm lốp lên chạy đi vá!thang455411 nói:Hôm qua, uống cafe với người bạn, nó bị tình huống vầy, nhờ các pác cho em nó hướng giải quyết.
Số là nó đi ăn đám giỗ, chạy vô hẻm rộng 3.5m nên đậu xe sát vô bên phải cách tường hàng rào 30cm, sau mấy tiếng ăn nhậu đi ra thì phát hiện xe xẹt bánh trước bên phải (cũng may là phát hiện ra được ). Quyết định thay bánh (từ xưa giờ chưa từng thay nên cũng nhân cơ hội này để thực tập). Hì hục đem cái Đội + bánh sơ-cua ra thì mới té ngữa là không đút con đội vào thay bánh được do xe đậu quá sát tường. Giờ này là tỉnh rượu liền vì vô hẻm gần 2km, đâu có quen đường, chả biết cứu hộ hay làm sao thay bánh được (lại phải chở mấy lão cao niên nữa )
Trước khi vào ăn nhậu xe bác bình thường không bị bể bánh, vậy nguyên nhân xẹp bánh là do:
1. Đinh: cán đinh trước đó, nếu vậy bơm lên rồi đi tìm chổ vá luôn, các bác, các cụ chờ đấy, vá xong về chở đi (không cần lấy lốp sơ cua ra thay mât công)
2: Bị người ta ghét xì van: Bơm lên rồi chở các cụ về.