Hạng D
13/1/11
1.104
26.516
113
Bị tim mạch mà lái xe xuyên Việt phà phà vậy pa?
Từ lúc bị tim xong kg dám chơi tennis nữa, chuyển sang đá banh sân cỏ nhân tạo ;).
Chắc cũng may mắn, chỉ bị 1 nhánh nhỏ, còn lại các nhánh khác hẹp in ít thôi nên giờ uống thuốc, như đặt máy bơm cao áp để máu di chuyển nhẹ nhàng.
Đi chơi nhiều với gđ, làm những gì mà mình mong ước, nghỉ hưu sớm để ở nhà nhiều hơn là do NMCT mang lại :)
 
Hạng D
2/9/12
1.060
22.325
113
Sài Gòn
e biết 3 “ông anh” ra đi trong 1 nốt đều ở tuổi “sáu mươi năm cuộc đời”.
  • Lm Mình ở nhà thờ Bến Đá VT, đi lúc 4g sáng.
  • Lm Khải ở nhà thờ Bà Rịa, cũng 4g sáng.
  • A2 Ngon, PGĐ SNV BRVT, đi lúc 8g sáng
Cả 3 người trước đó đều khỏe mạnh.
 
Hạng D
16/12/09
1.178
10.915
113
Tối hôm đó nếu trời kg mưa thì mình đã ra sân tennis rồi, chắc sẽ có bài dân tennis amatuer gục trên sân :).
Khuya lên cơn đau ngực, éo biết do gì (có đau tim bao giờ thì sao biết đó là đau của nhồi máu cơ tim), nằm kg nổi, chỉ ngồi tới 4g sáng, tự thay đồ rồi chạy xe đến Hoà Hảo (từ nhà Lê Hồng Phong nd), tới nơi thì chui vô P. ECG xin đo, xong HH cho lên xe CC qua Viện Tim, 9 giờ sáng là đặt xong, chưa đóng tiền :). Đã 9 năm rồi (lúc đó tuổi bằng 1/2 GS), chắc còn trẻ nên gồng nổi khi đến VTim.
Anh @minhbt cảm giác mệt tim khi làm nhiều thì đi ktra cho chắc, tim là cái mình nghĩ tầm soát dễ mà.
Mình chơi tennis 2006. Hôm đó chạy quá sức. Thở không nổi, tim đập nhanh và mạnh. Cảm nhận rất rõ. Ngồi chút thấy chóng mặt. Phải bỏ xe lại. Kêu xe cấp cứu chở vô BV ngay. Bs nói may nghỉ kịp thời. Không cũng đi.
 
Hạng D
13/1/11
1.104
26.516
113
e biết 3 “ông anh” ra đi trong 1 nốt đều ở tuổi “sáu mươi năm cuộc đời”.
  • Lm Mình ở nhà thờ Bến Đá VT, đi lúc 4g sáng.
  • Lm Khải ở nhà thờ Bà Rịa, cũng 4g sáng.
  • A2 Ngon, PGĐ SNV BRVT, đi lúc 8g sáng
Cả 3 người trước đó đều khỏe mạnh.
Chỗ em làm, có tuồi hay còn trẻ (từ U40 đổ lên), NMCT nhiều lắm, có anh BS cũng U50 thôi mà khỏi đặt stent, chỉ lấy mạnh máu tự thân lên thay luôn mới đủ, vậy mà trường hợp nào cũng CÒN KỊP :), làm ở môi trường BV (chuyên về chẩn đoán nữa) cũng đc phần may mắn đó phải kg anh @Sumo_tintin :). Nhiều trường hợp vừa đau ngực trong lúc làm việc thôi, đo ECG là đẩy sang VTim liền (chắc 5p hú còi là tới).
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/7/14
495
20.258
93
Thật ra. Chết vậy là mừng. Ko làm khổ vợ con.
  • Biết là vậy....nhưng còn trẻ mà ra đi sớm, con chưa trưởng thành cũng tội quá Anh...
  • Mình có người dượng rể, ngày hút gần 2 gói thuốc. Tối nằm ngủ, thở hơi lên ặc ặc 2-3 cái là đi. Tè ra quần luôn. Bà Dì la lên, mọi người xúm lại. Mình kiểm tra động mạch trên cổ.....thì xong rồi. Ra đi lúc 41t, 2 đứa con chưa đến 10t....