Hạng D
2/3/11
2.435
29.312
113
Đi mua đồ không cần mua rẻ mà cần mua đúng giá của nó thôi, ly càphe 30 là đúng giá mà bó rau thêm trái ớt là đúng giá, bác mua bó rau không có ớt là bác mua hớ còn mua cái ly cà phê rẻ hơn thì sẽ có thứ cà phê hạng thấp hơn cho bác. Fiesta cũng đẹp, nhưng, suốt ngày có chữ nhưng, giá đó thì tôi sẽ nghĩ đến toy yaris trước vì nó đã có thương hiệu mạnh tại đây rồi. Cũng là lon nước xá xị nhưng với 6 ngàn tôi sẽ lựa hàng pepsi cớ không lựa hàng chưa tên tuổi với giá 5,5 ngàn
 
4P confirmed
Hạng D
19/3/11
1.445
12
38
Sài Gòn
www.bannhavang.com
Bác lựa chọn 1 thương hiệu là 1 điều đúng và chính xác và cần thiết cho người tiêu dùng chọn lựa.
- Cafe : Vô quán cafe - có 2 loại : Trung Nguyên và XXX ? Em thấy bác sẽ chọn Trung Nguyên cho an lòng ( như ý bác ). :D. Đó là tâm lý bất an ??? hay là bác khẳng định rằng chắc chắc cafe XXX không ngon bằng cafe TRung Nguyên ? Em nghĩ sự thật có thể khác .
Đó là chuyện cafe . Em nghĩ chưa chắc Trung Nguyên ngon hơn 1 ly cafe hạng bình dân.:D
- Xe hơi . Bác nghĩ chọn X và không chọn Y là vì bác đang nghĩ chọn cho an lòng hay là vì chất lượng ?
- Chuyện Nước : Coca >< Pepsi or ??? hay một hãng xá xị ??? Giá đối với bác không thành vấn đề ? Em nghĩ bác đang lựa chọn 1 lần nữa cho sự an lòng, an lòng = bằng lòng .
Em nghĩ việc bằng lòng hơi khó để cho 1 vị khách sáng suốt chọn lựa. Bởi như em. Em vào quán cơm ngon chứ không vào quán cơm có tiếng như Thuận kiều, Cali , ... hay là uống 1 ly sinh tố Bơ hảo hạng chứ không uống 1 ly Bơ trong quán Bar với giá ngất ngưỡng mà toàn là đá và nước.:D.
Nhưng chỉ là hưởng thụ cuối tháng xài tiền thì mới có thôi, và có em út đi theo[:O]. Chứ em thực tế mà..

ngkim2010 nói:
Đi mua đồ không cần mua rẻ mà cần mua đúng giá của nó thôi, ly càphe 30 là đúng giá mà bó rau thêm trái ớt là đúng giá, bác mua bó rau không có ớt là bác mua hớ còn mua cái ly cà phê rẻ hơn thì sẽ có thứ cà phê hạng thấp hơn cho bác. Fiesta cũng đẹp, nhưng, suốt ngày có chữ nhưng, giá đó thì tôi sẽ nghĩ đến toy yaris trước vì nó đã có thương hiệu mạnh tại đây rồi. Cũng là lon nước xá xị nhưng với 6 ngàn tôi sẽ lựa hàng pepsi cớ không lựa hàng chưa tên tuổi với giá 5,5 ngàn
 
Hạng C
4/12/06
579
15
18
Đã có một thời người Việt chúng ta đánh giá nhau qua chiếc điện thoại di động . Ai sắm được 1 cái hãnh diện lắm thay ! Ra quán cà phê , việc đầu tiên là móc ...cái a lô ra để giữa bàn . Lý do ? Để khoe rằng ta đây hơn những người không có . Chiếc di động ngoài chức năng gọi , nghe, nhắn tin được cải tiến thêm máy chụp hình , máy nghe nhạc ... Đâu đó trên đường thấy có người đưa máy lên làm phó nhòm , thỉnh thoảng lại nghe có tiếng nhạc ...the thé vang lên nghe ớn da gà... Cái thời đó đã là ...một thời vang bóng .
Bây giờ ra đường ai chụp hình bằng di động thỉ quả là nhà nghèo , ai nghe nhạc MP3 bằng di động thì bị người khác nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn .
Bây giờ là thời của xe hơi . Xe hơi phải có đủ option .
Xe hơi phải có cửa sổ trời ...dù không biết có mở ra hay không ? Mà mở để làm gi khi quốc lộ 51 bụi mù như sương bên tròi Anh ...
Xe hơi phải có sấy vô lăng ...dù nóng chảy mỡ ...
Xe hơi phải có độ tăng tốc cực nhanh ...dù đi đâu cũng thấy kẹt xe ...
Xe hơi phải có màn hình dù lúc chạy xe không dám rời mặt đường 1 s .
......
Thật sự là em không hiểu ...
Có phải đây chính là tâm lý chung của chúng ta hay không ?
Khi nhìn vợ người khác , việc đầu tiên là xem vợ nó có đẹp hơn vợ mình hay không ?
Khi thấy xe người khác lập tức so sánh xe nó có xịn hơn xe mình hay không ?
Chúng ta cứ mãi lo so sánh giữa Toy và Ford ....Thậm chí tạo ra cuộc chiến võ mồm trên Forum này mà quên mất phải làm sao để giá xe ngày càng hạ , chất lượng xe ngày càng cao .
Không dễ gì Toy có được vị thế ngày hôm nay . Phải thế nào thì sản phẩm của Toy mới được người Việt chúng ta đón nhận đông đảo đến thế .
Không thể nào chối bỏ sản phẩm của nước Mỹ vì đâu phải không có lý do mà một nước Mỹ sinh sau đẻ muộn lại trở thành bá chủ hoàn cầu .
Suy cho cùng , tại chúng ta mua những sản phẩm đó với một giá quá phi lý cho nên chúng ta mới phân vân cân nhắc chứ nếu được mua với giá gốc chắc chẳng ai rỗi hơi phân tích làm gì .
Thôi thì cứ vui ! Có xe đi là vui rồi .
Vài hàng tản mạn . Có gì không phải mong các bác thứ lỗi .
 
Hạng C
19/9/10
953
48
48
54
tnvt01 nói:
Đã có một thời người Việt chúng ta đánh giá nhau qua chiếc điện thoại di động . Ai sắm được 1 cái hãnh diện lắm thay ! Ra quán cà phê , việc đầu tiên là móc ...cái a lô ra để giữa bàn . Lý do ? Để khoe rằng ta đây hơn những người không có . Chiếc di động ngoài chức năng gọi , nghe, nhắn tin được cải tiến thêm máy chụp hình , máy nghe nhạc ... Đâu đó trên đường thấy có người đưa máy lên làm phó nhòm , thỉnh thoảng lại nghe có tiếng nhạc ...the thé vang lên nghe ớn da gà... Cái thời đó đã là ...một thời vang bóng .
Bây giờ ra đường ai chụp hình bằng di động thỉ quả là nhà nghèo , ai nghe nhạc MP3 bằng di động thì bị người khác nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn .
Bây giờ là thời của xe hơi . Xe hơi phải có đủ option .
Xe hơi phải có cửa sổ trời ...dù không biết có mở ra hay không ? Mà mở để làm gi khi quốc lộ 51 bụi mù như sương bên tròi Anh ...
Xe hơi phải có sấy vô lăng ...dù nóng chảy mỡ ...
Xe hơi phải có độ tăng tốc cực nhanh ...dù đi đâu cũng thấy kẹt xe ...
Xe hơi phải có màn hình dù lúc chạy xe không dám rời mặt đường 1 s .
......
Thật sự là em không hiểu ...
Có phải đây chính là tâm lý chung của chúng ta hay không ?
Khi nhìn vợ người khác , việc đầu tiên là xem vợ nó có đẹp hơn vợ mình hay không ?
Khi thấy xe người khác lập tức so sánh xe nó có xịn hơn xe mình hay không ?
Chúng ta cứ mãi lo so sánh giữa Toy và Ford ....Thậm chí tạo ra cuộc chiến võ mồm trên Forum này mà quên mất phải làm sao để giá xe ngày càng hạ , chất lượng xe ngày càng cao .
Không dễ gì Toy có được vị thế ngày hôm nay . Phải thế nào thì sản phẩm của Toy mới được người Việt chúng ta đón nhận đông đảo đến thế .
Không thể nào chối bỏ sản phẩm của nước Mỹ vì đâu phải không có lý do mà một nước Mỹ sinh sau đẻ muộn lại trở thành bá chủ hoàn cầu .
Suy cho cùng , tại chúng ta mua những sản phẩm đó với một giá quá phi lý cho nên chúng ta mới phân vân cân nhắc chứ nếu được mua với giá gốc chắc chẳng ai rỗi hơi phân tích làm gì .
Thôi thì cứ vui ! Có xe đi là vui rồi .
Vài hàng tản mạn . Có gì không phải mong các bác thứ lỗi .
Đúng đấy bác, dành thời gian làm kiếm tiền mua cả Ford lẫn Toy!:D
 
Hạng D
2/3/11
2.435
29.312
113
Bài trên tôi có thiếu 1 ý là nếu lon nước ngọt đó giá 5 ngàn thì cũng đáng để thử cho biết. Nhìn chung thì đồng ý với bác tnvt01, với 30 k thì làm chiếc toy và chiếc fort với biển chẵn lẽ mà đi cho sướng.
 
Hạng B2
19/12/10
272
1
18
tnvt01 nói:
Đã có một thời người Việt chúng ta đánh giá nhau qua chiếc điện thoại di động . Ai sắm được 1 cái hãnh diện lắm thay ! Ra quán cà phê , việc đầu tiên là móc ...cái a lô ra để giữa bàn . Lý do ? Để khoe rằng ta đây hơn những người không có . Chiếc di động ngoài chức năng gọi , nghe, nhắn tin được cải tiến thêm máy chụp hình , máy nghe nhạc ... Đâu đó trên đường thấy có người đưa máy lên làm phó nhòm , thỉnh thoảng lại nghe có tiếng nhạc ...the thé vang lên nghe ớn da gà... Cái thời đó đã là ...một thời vang bóng .
Bây giờ ra đường ai chụp hình bằng di động thỉ quả là nhà nghèo , ai nghe nhạc MP3 bằng di động thì bị người khác nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn .
Bây giờ là thời của xe hơi . Xe hơi phải có đủ option .
Xe hơi phải có cửa sổ trời ...dù không biết có mở ra hay không ? Mà mở để làm gi khi quốc lộ 51 bụi mù như sương bên tròi Anh ...
Xe hơi phải có sấy vô lăng ...dù nóng chảy mỡ ...
Xe hơi phải có độ tăng tốc cực nhanh ...dù đi đâu cũng thấy kẹt xe ...
Xe hơi phải có màn hình dù lúc chạy xe không dám rời mặt đường 1 s .
......
Thật sự là em không hiểu ...
Có phải đây chính là tâm lý chung của chúng ta hay không ?
Khi nhìn vợ người khác , việc đầu tiên là xem vợ nó có đẹp hơn vợ mình hay không ?
Khi thấy xe người khác lập tức so sánh xe nó có xịn hơn xe mình hay không ?
Chúng ta cứ mãi lo so sánh giữa Toy và Ford ....Thậm chí tạo ra cuộc chiến võ mồm trên Forum này mà quên mất phải làm sao để giá xe ngày càng hạ , chất lượng xe ngày càng cao .
Không dễ gì Toy có được vị thế ngày hôm nay . Phải thế nào thì sản phẩm của Toy mới được người Việt chúng ta đón nhận đông đảo đến thế .
Không thể nào chối bỏ sản phẩm của nước Mỹ vì đâu phải không có lý do mà một nước Mỹ sinh sau đẻ muộn lại trở thành bá chủ hoàn cầu .
Suy cho cùng , tại chúng ta mua những sản phẩm đó với một giá quá phi lý cho nên chúng ta mới phân vân cân nhắc chứ nếu được mua với giá gốc chắc chẳng ai rỗi hơi phân tích làm gì .
Thôi thì cứ vui ! Có xe đi là vui rồi .
Vài hàng tản mạn . Có gì không phải mong các bác thứ lỗi .
Em thích bài của bác viết rất hay.
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
23/6/08
246
7
18
Việt nói:
Giá tại mẽo cho các phiên bản của Fiesta như sau:
S Sedan: 13.320
SE sedan: 14.420
SE Hatch: 15.320
SEL sedan: 16.520
SES Hatch: 17.420
Về VN, giá bán cao nhất cho bản Hatch là khỏang 29.000

So với giá của Toy như sau (Cho con Corolla)
Các bác đừng để ý phân lớp sản phẩm nghe, 2 con ko cùng hạng và em cũng ko có ý định ss Fiesta với Altis. Chỉ so sánh bước giá, chênh lệch gía và các option theo xe thôi.

1.8 Corolla: 15.600
1.8 Corolla LE: 17.300
1.8 Corolla S: 17.470
Giá bán con Altis 1.8 tại VN khỏang 37.000

Tỷ lệ chênh lệch giá như sau:
Fiesta: 29.000/17.420 = 1.66
Chênh lệch tiền: 11.580

Altis: 37.000/17.470 = 2.11
Chênh lệch tiền: 19.530

Như vậy có kết luận Toy bán tại VN mắc ko?
Mắc, nếu chỉ nhìn trên bề mặt.
Nhưng đố các bác cái này
Ford nó cắt giảm cái gì ở Fiesta trước khi đem về VN? :D:D:D:D:D

Còn Toy thì sao?
Có chơi bài cắt giảm option?
Nếu coi kỹ thì có những thứ ko có ở phiên bản mẽo nhưng lại có trên phiên bản xe VN

Giải được bài tóan này thì sẽ hiểu tường tận là Ford Fiesta đắc hay rẻ.

Vậy pác thử show xem Ford Fiesta bị cắt những gì và Toy ko bị cắt những gì, hay chỉ nói xuông và đố? Cần tìm sâu thì Toy có mà đầy nhá
 
Hạng D
7/4/11
1.958
2.024
113
bác TNVT01 nói ngay óc,bác làm giám đốc 1 hảng xe nào đó thì ACE nhờ lắm
còn xe Thì chắc cũng do cái liên minh tăng giá + thuế tè lè óc bu mà ra thôi
Thử hỏi mấy loại tiền đó chảy đi đâu mà đường thì bụi,bé tẹo,rách hơn cái áo ăn mày....
Cái xe sinh ra để di chuyển,còn hiện tại nó là cái phân định đẳng cấp
Ngày xưa bà chị đi du học mể,1 mình 1 nhà,2 xe hơi==>sinh viên bên đó đời sống nó còn khá hơn dân trung bình bên đây,buồn
 
Hạng D
30/11/10
3.968
56.322
113
Bác nói hình như hơi gò bó nhỉ:
Xe hơi phải có của sổ trời: đồng ý với bác đi QL51 thì chả ai điên mà mở của sổ, nhưng có phải bác chỉ đi QL51 không đâu? Lên đến Đà Lạt, Pleiku, Sapa hay ra Vũng Tàu, Phan thiết mà có cái cửa sổ trời mở ra thì quá tuyệt rồi còn gì.
Xe hơi phải tăng tốc thật nhanh: ở SG hay HN thì bác thấy kẹt xe hàng ngày, nhưng lên cao tốc hay ra các QL vắng thì bác mới thấy tại sao cần tăng tốc nhanh, nhất là khi vượt qua mặt xe khác!
Xe hơi phải có màn hình dù lúc chạy xe không dám rời mặt đường 1 s: cái vụ này cho thấy rõ bác hơi ích kỹ, nghĩ về mình nhiều quá! Bác lái xe phải chú ý mặt đường thì đúng rồi, nhưng người khác ngồi trong xe thì cũng phải có gì giải trí chứ?! Nhất là trên những đoạn đường dài. Mình cũng có khứa bạn giống vậy, xe ai mà gắn màn hình thì khứa chê bai đủ điều, nhìn kỹ lại thì là do khứa quá ích kỹ, vợ con thà ở nhà xem TV chứ không thèm đi chung! thành ra mua chiếc xe về đi vòng vòng có 1 mình! Lâu lâu tổ chức đi đâu hơi xa xa thì lại năn nỉ mượn xe mình, vì xe mình có dàn nhạc và màn hình xem phim!!![>:p]
tnvt01 nói:
Bây giờ là thời của xe hơi . Xe hơi phải có đủ option .
Xe hơi phải có cửa sổ trời ...dù không biết có mở ra hay không ? Mà mở để làm gi khi quốc lộ 51 bụi mù như sương bên tròi Anh ...
Xe hơi phải có sấy vô lăng ...dù nóng chảy mỡ ...
Xe hơi phải có độ tăng tốc cực nhanh ...dù đi đâu cũng thấy kẹt xe ...
Xe hơi phải có màn hình dù lúc chạy xe không dám rời mặt đường 1 s .
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
20/2/11
44
1
0
47
Xe Ford có kỹ thuật tuyệt vời, hii hii xe Mỹ mà
Xe Hàn quốc cũng ngon, bây giờ các hãng xe đều có cổ phần qua lại tùm lum, kỹ thuật công nghệ thì mua sáng chế lẫn nhau mà.
Xe Nhật thì cũng..ok..
Xe nào cũng đều đẹp...
Vậy thì người mua ăn chắc mặc bền như Hai lúa chúng em khi mua xe ngòai ba cái lăng nhăng các bác kể trên có cái quan trọng nhất mà các bác bỏ qua là gì ? ( nên nhớ rằng tư nhân mua xe chiếm số đông nhiều nhất nhé?)
- Tôi mua cái hiệu xe này vì sau này tôi bán lại ..ít lỗ ( Toyota)
- Tôi mua xe này vì bạn tôi, BX tôi, hàng xóm tôi...cũng thích chiếc này ( có ai mua xe hơi cho mình mà không dẫn người theo hỏi: Ê mày thấy cái này được không?)
Vài dòng như thế rồi em mang nón bảo hiểm vào nghe các bác ném đá tiếp.