Hạng B1
7/2/11
84
1
18
38
Ôi, bài viết của Tiến sĩ Đinh Xuân Thủy hay quá! nếu như có quyền, em sẽ mời tất cả các bác có kiến thức + có tâm như bác Thủy tham dự 1 hội nghị kiểu như Hội nghị Diên Hồng ngày xưa để bàn về giải pháp thực thi giảm ùn tắc giao thông ở nước ta có tính đến lợi ích của đại bộ phận nhân dân.
 
jungle nói:
Ông TS Ng Xuân Thuỷ này nói rất chính xác, đâu phải giàu là mua được xe oto đâu, tôi chỉ có 45 triệu tôi cũng mua được oto vậy, việc sở hữu được chiếc 4 bánh là niềm ao ước của biết bao người dân, 2 vợ chồng ky cóp dành dụm làm việc được vài chục triệu đồng, đi mua chiếc KIA Pride của Mai linh thải ra, về chạy quá sướng, có máy lạnh nhạc nghe, che mưa che nắng, đưa đón con đi học, đi chơi...
Bây giờ bắt đóng 20 triệu 1 năm coi như bằng nữa chiếc xe rồi, đối với người ít tiền thì 20 triệu rất lớn, còn đối với mấy anh chạy BMW, MEC, AUDI...thì 20 triệu đối với họ chỉ là muỗi thôi. Nhưng những chiếc xe xịn này ở VN số lượng ít hơn xe có giá vài trăm đến vài chục triệu. Vậy thì phía lưu hành chủ yếu đánh vào người có thu nhập thấp là đúng rồi. Như vậy sự công bằng nó nằm ở chổ nào?
Tiếc là những người có kiến thức, có tầm nhìn, có lòng bác ái...thì lại không có quyền hành gì, còn những người có...thì...ôi thôi....!!!!

Em đồng ý với anh TR...với các đại gia thì các lọai phí chỉ la ...muỗi
 
Hạng D
21/6/10
1.661
758
113
Thôi thì nói trắng ra cho các đồng chí quán triệt nhé. Người nghèo thì phải đi xe bus. Xe bus có chật chội hôi hám, có bị móc túi hay bắt quỳ thì cũng chỉ là một mặt trái của kiếp nghèo, nghĩ đơn giản cho bớt thấy khổ. Xe bus quá tải à, chờ đến 11 giờ cũng được lên xe thôi, mà nếu trễ giờ làm thì nghỉ mịa luôn cho rồi, đi làm mà vẫn nghèo thì nên tư duy xem có nên đi làm nữa không nhé. Tư duy xong mà vẫn kiên quyết (lì) đòi ra đường thì cứ 5 g sáng mà đi. Nghèo mà ngủ nhiều thì đừng trách xã hội, chính phủ hay bộ trưởng nhé. Tôi đi làm lúc 6g, có thấy kẹt xe gì đâu?
Lúc nãy có đồng chí phát biểu có 45 triệu muốn mua ô tô để gia đình đỡ mưa nắng. Tôi là tôi kịch liệt phản đối tư tưởng hưởng thụ của một thiểu số công dân này. Chưa có tiền mà muốn sung sướng, trong khi đất nước ta còn nghèo, dân ở biên giới đường không có mà đi, thì các đồng chí có tí tiền đã tập thói ăn chơi xa xỉ. Nói dại, đi xe máy lỡ có tai nạn mất đi, thì cũng coi như hi sinh vì đất nước, vì công bằng xã hội, có gì lớn đâu. Khoan, khoan, các đồng chí để cho tôi nói, nghe các đồng chí chửi nãy giờ tôi mới có cơ hội nói. Oto thì để cho người giàu họ dùng, họ làm ra được nhiều của cải, họ mà bị gì thì ảnh hưởng to đến hàng nghìn công nhân, hay ít ra thì đám tang của họ xe có 1 bầy siêu xe đi diễu ngoài phố, làm tắc đường nghẽn phố, hậu quả lớn lắm. Mà nói chung có tiền thì họ làm gì chả được, có cấm được họ đâu, thôi thì phải tranh thủ lấy tiền của họ. Các đồng chí đuối sức thì bước ngay ra khỏi tầng lớp giàu, vào hòa chung xe máy với toàn dân, hay chen xe bus cho nó thể thao. Nói thật, đi xe bus thì tôi không đi nổi, nó hèn hèn thế nào ấy. May mà bộ trưởng thì có xe công mà đi. Cái xã hội nó hay lắm, như có bàn tay vô hình vậy, từ từ rồi cũng đâu vào đó, giàu hay quyền thế thì sung sướng, nghèo thì phải khổ, công bằng lắm. Nhưng bộ cũng tính kỹ rồi, sẽ chẳng có ai vì thế mà chết đâu, mong người dân cứ an tâm tin tưởng vào chính sách nhé
Thực ra tôi cũng biết các đồng chí nghĩ gì trong đầu. Sao các đồng chí không nhìn xem lương công chức bao nhiêu 1 tháng, có đủ sống chưa, đừng nói đến việc lo cho việc giáo dục con cái, cho chũng nó đi học hỏi những cái hay của nước ngoài, rồi về phục vụ cho đất nước. Phải nghĩ đường dài các đồng chí ạ, chứ đừng thấy thất thoát là kêu toáng lên, thấy đường mới xây đã lở loét thì kéo nhau tới chụp hình như thấy Ngọc Trinh, Phương Thúy không bằng. Bỏ cái kiểu bới lông tìm vết đó đi, như vậy là tốt lắm rồi, đi sang Vinashin mà xem cho biết deee. Từ từ rồi khoai cũng nhừ, thu phí xong, có tiền rồi, thế nào đường phố chả tốt lên. Có đỡ tắc đường hay không á? Cái này thì tôi khẳng định là không, ở Mỹ họ tiến bộ như vậy, rút ruột khó khăn như vậy, luật giao thông rõ ràng như vậy, ý thức ngườu dân như thế, mà họ vẫn kẹt xe. Cho nên phải nói, đây chỉ là một trong gói các giải pháp để cải thiện, giảm thiểu tắc đường thôi nhé. Cải thiện, giảm thiểu bao nhiêu thì làm mới biết, không phải vì không biết nó có tốt không (hoặc biết là nó không cải thiện được bao nhiêu) mà lại không dám làm, như vậy thì làm sao có sự đột phá đây?

Vài lời tâm huyết hi vọng người dân sẽ hiểu và ủng hộ chủ trương mới. Mịa tụi nó, không làm gì cũng bị chửi, làm cũng bị chửi, giỏi thì lên làm bộ trưởng nè, nhiều chuyện khó khăn lắm chứ cứ đơn giản làm đường phục vụ nhân dân thì thằng nào chả làm bộ trưởng được. Thế nhé.
 
Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
mumutant nói:
Thôi thì nói trắng ra cho các đồng chí quán triệt nhé. Người nghèo thì phải đi xe bus. Xe bus có chật chội hôi hám, có bị móc túi hay bắt quỳ thì cũng chỉ là một mặt trái của kiếp nghèo, nghĩ đơn giản cho bớt thấy khổ. Xe bus quá tải à, chờ đến 11 giờ cũng được lên xe thôi, mà nếu trễ giờ làm thì nghỉ mịa luôn cho rồi, đi làm mà vẫn nghèo thì nên tư duy xem có nên đi làm nữa không nhé. Tư duy xong mà vẫn kiên quyết (lì) đòi ra đường thì cứ 5 g sáng mà đi. Nghèo mà ngủ nhiều thì đừng trách xã hội, chính phủ hay bộ trưởng nhé. Tôi đi làm lúc 6g, có thấy kẹt xe gì đâu?
Lúc nãy có đồng chí phát biểu có 45 triệu muốn mua ô tô để gia đình đỡ mưa nắng. Tôi là tôi kịch liệt phản đối tư tưởng hưởng thụ của một thiểu số công dân này. Chưa có tiền mà muốn sung sướng, trong khi đất nước ta còn nghèo, dân ở biên giới đường không có mà đi, thì các đồng chí có tí tiền đã tập thói ăn chơi xa xỉ. Nói dại, đi xe máy lỡ có tai nạn mất đi, thì cũng coi như hi sinh vì đất nước, vì công bằng xã hội, có gì lớn đâu. Khoan, khoan, các đồng chí để cho tôi nói, nghe các đồng chí chửi nãy giờ tôi mới có cơ hội nói. Oto thì để cho người giàu họ dùng, họ làm ra được nhiều của cải, họ mà bị gì thì ảnh hưởng to đến hàng nghìn công nhân, hay ít ra thì đám tang của họ xe có 1 bầy siêu xe đi diễu ngoài phố, làm tắc đường nghẽn phố, hậu quả lớn lắm. Mà nói chung có tiền thì họ làm gì chả được, có cấm được họ đâu, thôi thì phải tranh thủ lấy tiền của họ. Các đồng chí đuối sức thì bước ngay ra khỏi tầng lớp giàu, vào hòa chung xe máy với toàn dân, hay chen xe bus cho nó thể thao. Nói thật, đi xe bus thì tôi không đi nổi, nó hèn hèn thế nào ấy. May mà bộ trưởng thì có xe công mà đi. Cái xã hội nó hay lắm, như có bàn tay vô hình vậy, từ từ rồi cũng đâu vào đó, giàu hay quyền thế thì sung sướng, nghèo thì phải khổ, công bằng lắm. Nhưng bộ cũng tính kỹ rồi, sẽ chẳng có ai vì thế mà chết đâu, mong người dân cứ an tâm tin tưởng vào chính sách nhé
Thực ra tôi cũng biết các đồng chí nghĩ gì trong đầu. Sao các đồng chí không nhìn xem lương công chức bao nhiêu 1 tháng, có đủ sống chưa, đừng nói đến việc lo cho việc giáo dục con cái, cho chũng nó đi học hỏi những cái hay của nước ngoài, rồi về phục vụ cho đất nước. Phải nghĩ đường dài các đồng chí ạ, chứ đừng thấy thất thoát là kêu toáng lên, thấy đường mới xây đã lở loét thì kéo nhau tới chụp hình như thấy Ngọc Trinh, Phương Thúy không bằng. Bỏ cái kiểu bới lông tìm vết đó đi, như vậy là tốt lắm rồi, đi sang Vinashin mà xem cho biết deee. Từ từ rồi khoai cũng nhừ, thu phí xong, có tiền rồi, thế nào đường phố chả tốt lên. Có đỡ tắc đường hay không á? Cái này thì tôi khẳng định là không, ở Mỹ họ tiến bộ như vậy, rút ruột khó khăn như vậy, luật giao thông rõ ràng như vậy, ý thức ngườu dân như thế, mà họ vẫn kẹt xe. Cho nên phải nói, đây chỉ là một trong gói các giải pháp để cải thiện, giảm thiểu tắc đường thôi nhé. Cải thiện, giảm thiểu bao nhiêu thì làm mới biết, không phải vì không biết nó có tốt không (hoặc biết là nó không cải thiện được bao nhiêu) mà lại không dám làm, như vậy thì làm sao có sự đột phá đây?

Vài lời tâm huyết hi vọng người dân sẽ hiểu và ủng hộ chủ trương mới. Mịa tụi nó, không làm gì cũng bị chửi, làm cũng bị chửi, giỏi thì lên làm bộ trưởng nè, nhiều chuyện khó khăn lắm chứ cứ đơn giản làm đường phục vụ nhân dân thì thằng nào chả làm bộ trưởng được. Thế nhé.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, ...:(:(:(
 
Tập Lái
21/12/11
13
3
3
46
Mấy Bác cứ chửi anh ấy hòai, tội nghiệp ghê, A ấy chỉ làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình thôi, Bộ [font="arial black,avant garde"]Giỏi Thu Vẫn Tắc[/font] đó mà.
 
Tập Lái
11/7/11
47
0
6
cái bài anh # là ai đâu mất tiêu rồi ta. Chắc mod xóa rùi quá. Móa anh #
 
22/2/12
82
0
6
The Scorpion King nói:
<span style=""color: #ff0000;"">"Không có nhân dân thì đất đai không thể còn, chủ quyền không thể lập; nhân dân còn thì nước còn, nhân dân mất thì nước mất. Muốn xem nhân dân còn mất thế nào thì nhìn xem cái quyền của nhân dân còn mất thế nào. Dân quyền được đề cao thì nhân dân được tôn trọng, mà nước cũng mạnh. Dân quyền bị coi nhẹ thì dân bị coi khinh, mà nước yếu. Dân quyền hoàn toàn mất thì dân mất, mà nước cũng mất". — Phan Bội Châu </span>
Ôi câu nói của cụ Phan Bội Châu hay quá!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. BÀ MẸ NÓ KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN!!!
 
sgv confirmed
Hạng B2
23/4/11
186
2
18
Nhưng mà nói thật thì thông thường không có quyền hành gì bác ơi:confused:
A New Level nói:
Hàng ngày toàn nghe nói xàm nói dối, lâu lâu mới nghe đc 1 ông nói thẳng nói thật