Thanks Bác Man of Cars, nhờ hướng dẩn đường đi và hình ảnh của Bác mà gia đình em vừa rồi có chuyến du lịch nghỉ dưởng Phú Quốc trên cả tuyệt vời, tuy vậy có vài lời chia sẻ như thế này:
- Chuyến về em chọn hành trình Hà Tiên-Rạch Giá-Vị Thanh Quốc Lộ 61-Quốc Lộ 61B: tuyến đường cực kỳ thông thoáng chỉ có đoạn quốc lộ 61 đường nhỏ và cư dân chạy xe hơi bị ẩu thôi, cho đi toàn tuyến 80km/giờ nhưng chạy hay lắm cũng chỉ được 50km/ giờ mà thôi, đến đoạn 61B thì quá đã cứ 80 đúng tốc độ mà chiến thẳng về Cần Thơ
- Em không hiểu phải có lý do gì mà mình không chọn điểm đến là Rạch Giá rồi đi phà qua Hà Tiên khả năng là không cần điểm nghỉ chân qua đêm tại Rạch Giá vì có nhiều chuyến tàu cao tốc đi trong nhiều ca từ sáng đến chiều?
- Trên đường về mấy nhóc nhà em bỏ quên cái ipad mini trên tàu superdong, cầm chắc là mất, ai ngờ đêm lưu lại Cần Thơ nhận được phone của nhân viên tàu cao tốc thông báo lúc dọn dẹp có nhặc được hỏi cần gửi về nơi nào, và sau khi nói gia đình em đang lưu lại Cần Thơ, thế là họ gửi ngay trong đêm em nhận lại được, em rất là cảm kích người dân miền tây nói chung, người dân Hà Tiên-Phú Quốc nói riêng
1. Đúng đó bác Fatboy ạ! Mấy đoạn QL 80, 91, 61 mang tiếng QL cho chạy 80 mà ráng lắm cũng 50-60 là hết mức.
2. Thực ra cung Rạch Giá - PQ nhộn nhịp hơn hẳn cung HT-PQ vì có nhiều phương tiện hơn, TP sầm uất hơn, dịch vụ nhiều hơn... Người cậu em ở PQ cũng hay về SG qua cung này. Cung Hà Tiên-PQ chắc dành cho những ai muốn khám phá hoặc có việc riêng thôi bác. Em nghĩ vậy.
3. Bác nhận lại được iPad trong hoàn cảnh này thật thú vị! nó để lại tiếng thơm cho dân mitền Tây nói chung và hãng SuperDong của Hàn Quốc nói riêng. Rất đáng hoan nghênh!
Bác Boy có hình nào mới show lên để em hóng với!