Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.438
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re: Phượt một mình

vtcnhabe nói:
Ha Sonata nói:
vtcnhabe nói:
OGBBHC hứa với hẹn hoài......buồn! Mai em đi làm ca ngày roài OG ơi!
mốt?
Chắc ko OG! Mấy giờ OG xuống được!
Sáng thứ sáu phi xuống Nhà Bè, uống cafe rùi anh em mình lang thang xuống Cần Giờ. Chuyện nhỏ mà! pm nha!
 
Hạng D
15/12/06
1.708
269
83
TP HCM
Re: Phượt một mình

Gặp thớt bác chủ, máu phượt lại nổi lên ồi.

Bác chủ cho mình phượt ké Cần giờ với nhé.
Mình cũng phượt một mình như bác, nhưng đi bằng đò dọc qua Cần giờ.

Từ Sì goòng phi 2 bánh qua PMH, qua Hiệp Phước, tới bến đò này.
Phượt một mình - "Từ Mũi Cà Mau tới Địa đầu Móng Cái" Exiter và KTM Duker200 (cập nhật)


Nhắm mắt đưa chân lên con đò chòng chành đi theo Rạch Bà Trầu ra sông Nhà Bè.
Toạ độ 10.592167, 106.744833
Phượt một mình - "Từ Mũi Cà Mau tới Địa đầu Móng Cái" Exiter và KTM Duker200 (cập nhật)


Đi đò mất khoảng 30 phút thấy bờ trước mặt là Lý sơn, Cần giờ rồi.
Phượt một mình - "Từ Mũi Cà Mau tới Địa đầu Móng Cái" Exiter và KTM Duker200 (cập nhật)


Chạy qua cây cầu Lý sơn, thấy có cái cổng chào đẹp lắm. Bên trong là nhà nuôi yến.
Cạnh đó có quán ăn trưa đối diện chợ. Ông bà chủ có 2 cô con gái xinh lém.
Phượt một mình - "Từ Mũi Cà Mau tới Địa đầu Móng Cái" Exiter và KTM Duker200 (cập nhật)


Đường vắng, đẹp, hai bên đường rất nhiều trại nuôi tôm.
Chạy khoảng nửa giờ tới trung tâm Lý sơn và ... hết đường.
Phượt một mình - "Từ Mũi Cà Mau tới Địa đầu Móng Cái" Exiter và KTM Duker200 (cập nhật)


Vị trí trên bản đồ
Phượt một mình - "Từ Mũi Cà Mau tới Địa đầu Móng Cái" Exiter và KTM Duker200 (cập nhật)


Tuy gặp đường cụt, nhưng thấy đời vẫn quá tươi đẹp, các bác à.
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.438
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re: Phượt một mình

26/07/13, nhớ "bầy", trong cái đơn lạnh của kẻ sắp hết hơi...mình lang thang vô định. Chợt nhớ chuyến đi của DNT và câu hỏi của hdtoan...mình theo đường Nguyễn Tất Thành, hướng về Nhà Bè thẳng tiến.

74617_304319796381601_1843660374_n.jpg

Vùa qua cầu Tân Thuận, 1 chú lính áo vàng tuýt mình nhưng...không thèm tính, cậu ấy còn trẻ quá.
Trả lời câu hỏi của hdtoan, mình khẳng định: đường Huỳnh Tấn Phát, ô tô 1 lane ngoài, cấm vượt. Lỡ bị xe tải nặng "kỳ đà cản mũi" thì ráng mà chịu thôi.
1016402_304319876381593_407316436_n.jpg

Gần tới phà Bình Khánh
998868_304320193048228_1109269164_n.jpg

Bến phà Bình Khánh đây rồi.
992811_304320956381485_1224960617_n.jpg

Mình thích bến phà này ở chỗ...tất cả quạt máy cho người đi 2b đều hoạt động tốt, mạnh, nên bà con không bị nóng thiêu đốt.
1014188_304321483048099_1858475590_n.jpg


Tuyến này ít ô tô nên 2b&4b đậu chung.
996873_304321813048066_577819285_n.jpg


Đã tới bờ Bình Khánh.
1001391_304321833048064_1147500649_n.jpg


Ngoảnh lại nhìn Sài Gòn hoa lệ.
942455_304322276381353_1499059523_n.jpg

Những con tàu vật vưỡng trên sông
15031_304322459714668_1061093151_n.jpg


Ô tô đổ bộ lên bờ Bình Khánh
1016952_304322846381296_1745067994_n.jpg

Mọi thứ đều thoáng đãng sạch sẽ. Có lẽ vì bến phà này do cty DV công ích TNXP quản lý điều hành 100%. Hình như đó là đặc quyền của "quân anh Hai"
1003834_304323389714575_1064868043_n.jpg


Cần Giờ đã trước mắt tôi.
1002304_304324043047843_2091395276_n.jpg

 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.438
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re: Phượt một mình


Ở đầu Bình Khánh, mình thích thú với cái quán bánh mỳ heo quay vịt quay to vật vưỡng, đèn đuốc sáng choang "Ngọc Hằng" bên tay phải kia.
1006018_304324479714466_1548029183_n.jpg


Sự trống trải cứ gậm nhấm mình
995755_304324796381101_1145756256_n.jpg


Ngoảnh lại sau lưng coi quá khứ
67779_304324809714433_1245648335_n.jpg


Nhìn về phía trước đoán ... tương lai
1013213_304324913047756_2070320067_n.jpg