Hạng B1
3/5/14
56
15
8
sau khi qua khỏi trạm thu phí bác ơi,ngay km 6 hay 8 ji đó,cái khúc đường đang thi công ak,nó có bảng giới hạn 40 xong 1 hồi nó có bảng hết đoạn đường thi công mà không có biển hết giới hạn 40 đến hết cao tốc luôn làm em không dám chạy bác ơi :(
Hức hức, hôm thứ 7 em lại leo cao tốc, nên dòm xem có chỗ nào như bác nói không, thì quả thật bác nói chuẩn. Khi gần hết cao tốc (hướng từ LT về TpHCM), còn khoảng 1km, thì có bảng giới hạn 40km/h, từ đó đến hết cao tốc chỉ có bảng "hết đoạn đường đang thì công" mà không hề có bảng hết giới hạn, nên em và các xe khác đều "bò về đích" hết. Cái này thì đúng là bó tay với các bác chánh. Cả đoạn cao tốc đi hết tầm 15ph, mà bò 2 đoạn đầu và cuối cao tốc cũng mất chừng đó thời gian, bó tay toàn tập @_@ Thêm lúc đi là thằng bạn em lái, đoạn đường dẫn em đã nhắc có bắn tốc độ mà cu cậu không nghe, vẫn vượt mấy xe cùng chiều. Đến lúc hết cao tốc, ăn cạp nong ngay, 49/40, mất toi 300k mới được đi :( Đến lúc vào Lagi, ăn thêm 1 gậy nữa đoạn QL55 gần PHÒ TRÌ (trên google map em thấy nó ghi thế, chả biết miêu tả thế nào), có bảng nội đô, cu cậu vẫn phóng ầm ầm, 75/50, toi mất 500k nữa, may mà không bị giam bằng. Từ đó về sau chạy ôn tồn hơn hẳn =))
 
Hạng C
30/3/14
747
346
63
Vũng Tàu
Hức hức, hôm thứ 7 em lại leo cao tốc, nên dòm xem có chỗ nào như bác nói không, thì quả thật bác nói chuẩn. Khi gần hết cao tốc (hướng từ LT về TpHCM), còn khoảng 1km, thì có bảng giới hạn 40km/h, từ đó đến hết cao tốc chỉ có bảng "hết đoạn đường đang thì công" mà không hề có bảng hết giới hạn, nên em và các xe khác đều "bò về đích" hết. Cái này thì đúng là bó tay với các bác chánh. Cả đoạn cao tốc đi hết tầm 15ph, mà bò 2 đoạn đầu và cuối cao tốc cũng mất chừng đó thời gian, bó tay toàn tập @_@ Thêm lúc đi là thằng bạn em lái, đoạn đường dẫn em đã nhắc có bắn tốc độ mà cu cậu không nghe, vẫn vượt mấy xe cùng chiều. Đến lúc hết cao tốc, ăn cạp nong ngay, 49/40, mất toi 300k mới được đi :( Đến lúc vào Lagi, ăn thêm 1 gậy nữa đoạn QL55 gần PHÒ TRÌ (trên google map em thấy nó ghi thế, chả biết miêu tả thế nào), có bảng nội đô, cu cậu vẫn phóng ầm ầm, 75/50, toi mất 500k nữa, may mà không bị giam bằng. Từ đó về sau chạy ôn tồn hơn hẳn =))
em đi cao tốc chỉ cần em nhìn thấy thằng bắn tốc độ ngồi chỗ nào khi qua đc nó 1 đoạn thì em phóng thôi .hehe