Hạng D
11/3/15
1.881
5.170
113
Cho dù đánh lái thì qua bên kia có khi tông 2 3 cái xe máy rồi chiều lên báo xe điên đấy bác.
Đúng rồi bác. Đánh lái có thể dẫn tới lật container hay tông xe ngược chiều và sẽ là một tai nạn thảm khốc.
 
  • Like
Reactions: Morningcui
Hạng B2
14/2/17
484
748
93
Họ buôn bán lấn hết ra cả ngoài mặt đường luôn ấy chứ bác.

Hôm bữa em suýt bị thằng kia uýnh, nó đậu xe máy lấn hết ra đường, mà đường lại hẹp em không qua được, mấy xe máy phía sau la lối rằng em cản đường, em cự lại nói tại cái xe máy đậu lấn đường chứ không phải tại em.

Nghe câu đó thằng chủ xe máy đó đang ngồi quán cà phê liền nhào ra chửi thề om sòm, đại ý nói tại em lái xe dở nên không qua được chứ không phải tại nó (mà thằng ngu đó đâu có biết lái xe, nên nó đâu có biết là xe qua không lọt), em trả lời mấy câu thì nó nổi xung tính đập xe em, may mà có chủ quán ra cản lại. Nghĩ tức điên mà không biết phải làm sao.

Nên chăng cần có quy định phải học và thi đậu bằng lái ô tô thì mới được lái xe máy. Em cầm lái ô tô đã gần 5 năm nay, luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bác tài ô tô. Còn đối với xe máy thì đụng chạm, cãi cọ không dưới 10 lần, mà em thề là lần nào cũng không phải lỗi do em, mà do xe máy hết.

Chỉ có những người cầm lái ô tô mới thấu hiểu cái nổi khổ phải chịu đựng ý thức kém của người đi xe máy.

Em không có ý quơ đũa cả nắm, tất nhiên vẫn có người đi xe máy có ý thức, nhưng tỷ lệ cực thấp, và phần đông trong số đó là biết lái ô tô hoặc nhà có ô tô.

Nản toàn tập!
Gặp hoài bác ơi, nản toàn bộ toàn phần toàn thể toàn tập luôn :D :D :D
 
  • Haha
Reactions: khanhkntg
Hạng F
7/8/17
7.499
10.209
113
Họ buôn bán lấn hết ra cả ngoài mặt đường luôn ấy chứ bác.

Hôm bữa em suýt bị thằng kia uýnh, nó đậu xe máy lấn hết ra đường, mà đường lại hẹp em không qua được, mấy xe máy phía sau la lối rằng em cản đường, em cự lại nói tại cái xe máy đậu lấn đường chứ không phải tại em.

Nghe câu đó thằng chủ xe máy đó đang ngồi quán cà phê liền nhào ra chửi thề om sòm, đại ý nói tại em lái xe dở nên không qua được chứ không phải tại nó (mà thằng ngu đó đâu có biết lái xe, nên nó đâu có biết là xe qua không lọt), em trả lời mấy câu thì nó nổi xung tính đập xe em, may mà có chủ quán ra cản lại. Nghĩ tức điên mà không biết phải làm sao.

Nên chăng cần có quy định phải học và thi đậu bằng lái ô tô thì mới được lái xe máy. Em cầm lái ô tô đã gần 5 năm nay, luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bác tài ô tô. Còn đối với xe máy thì đụng chạm, cãi cọ không dưới 10 lần, mà em thề là lần nào cũng không phải lỗi do em, mà do xe máy hết.

Chỉ có những người cầm lái ô tô mới thấu hiểu cái nổi khổ phải chịu đựng ý thức kém của người đi xe máy.

Em không có ý quơ đũa cả nắm, tất nhiên vẫn có người đi xe máy có ý thức, nhưng tỷ lệ cực thấp, và phần đông trong số đó là biết lái ô tô hoặc nhà có ô tô.

Nản toàn tập!
Thôi tự nhủ nó sống chó quá nên cả đời k lái nổi cái ô tô. Thời buổi trẻ trâu máu chó nhiều. Đánh k lại thì nó chuyển qua đâm, k đập thì đập xe mình, còn k lại gọi bầy đàn thú hoang của nó tới. Dù anh có máu mặt mà giờ ra đường vô tới chỗ của nó mà cự cãi cũng thiệt đủ đường. Tốt nhất là thôi.
 
Hạng F
29/10/16
11.649
22.674
113
Pháp
Họ buôn bán lấn hết ra cả ngoài mặt đường luôn ấy chứ bác.

Hôm bữa em suýt bị thằng kia uýnh, nó đậu xe máy lấn hết ra đường, mà đường lại hẹp em không qua được, mấy xe máy phía sau la lối rằng em cản đường, em cự lại nói tại cái xe máy đậu lấn đường chứ không phải tại em.

Nghe câu đó thằng chủ xe máy đó đang ngồi quán cà phê liền nhào ra chửi thề om sòm, đại ý nói tại em lái xe dở nên không qua được chứ không phải tại nó (mà thằng ngu đó đâu có biết lái xe, nên nó đâu có biết là xe qua không lọt), em trả lời mấy câu thì nó nổi xung tính đập xe em, may mà có chủ quán ra cản lại. Nghĩ tức điên mà không biết phải làm sao.

Nên chăng cần có quy định phải học và thi đậu bằng lái ô tô thì mới được lái xe máy. Em cầm lái ô tô đã gần 5 năm nay, luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bác tài ô tô. Còn đối với xe máy thì đụng chạm, cãi cọ không dưới 10 lần, mà em thề là lần nào cũng không phải lỗi do em, mà do xe máy hết.

Chỉ có những người cầm lái ô tô mới thấu hiểu cái nổi khổ phải chịu đựng ý thức kém của người đi xe máy.

Em không có ý quơ đũa cả nắm, tất nhiên vẫn có người đi xe máy có ý thức, nhưng tỷ lệ cực thấp, và phần đông trong số đó là biết lái ô tô hoặc nhà có ô tô.

Nản toàn tập!
Em thì có bằng lái 4B (và chung với 2B), nhưng ...cầm lái 2B (có động cơ) thật sự trên đầu ngón tay, nếu có 2B thì ....xe đạp ạ :):):)
E thấy phản xạ dở hơi nhất của tài xe hơi là đánh lái - do thói quen đi 2b. Gặp tình huống phía trước thì chỉ nên đạp thắng và cầu nguyện thôi.
Đây là tình huống đúng nhất, ngay cả trên cao tốc, đánh lái không kỹ năng là xong hàng ...
 
  • Like
Reactions: Morningcui
Hạng F
29/10/14
8.553
11.256
113
Em thì có bằng lái 4B (và chung với 2B), nhưng ...cầm lái 2B (có động cơ) thật sự trên đầu ngón tay, nếu có 2B thì ....xe đạp ạ :):):)

Đây là tình huống đúng nhất, ngay cả trên cao tốc, đánh lái không kỹ năng là xong hàng ...
Nó là phản xạ tự nhiên thôi
 
Hạng F
3/10/15
9.902
12.187
113
E thấy phản xạ dở hơi nhất của tài xe hơi là đánh lái - do thói quen đi 2b. Gặp tình huống phía trước thì chỉ nên đạp thắng và cầu nguyện thôi.
Đúng rồi, cha mình ngày trước lúc nào cũng dặn khi gặp kẹt thì đạp thắng chứ không đánh lái cố rướn cố rướn là chết, có ngày thành xe điên.
 
Hạng C
28/8/16
559
358
63
Rớt cà tim ra ngoài ! Mặt tài xế cắt vào xương cũng không có máu :)