Theo mình:
- Nếu xe tốt, tin cậy và có bạn đường thì nên đi Quốc lộ 14. Đến Cẩm Lệ bác rẽ theo đường 14B (Trường Sơn) qua Thường Đức - Đại Lộc...Khâm Đức. Bác đi sớm là đúng, vì tuy đường chỉ hơn 500 km nhưng không thể chạy nhanh đâu. Lần mình đi từ Huế lúc 7 giờ, phải đến 17 giờ mới đến Pleiku. Đường nầy vắng, không phải bò sau mấy ông xe tải qua đèo nên không bị ức chế, cành đẹp...Tuy nhiên khi qua các thị trấn phải chấp hành đúng tốc độ. Có những thị trấn đèo heo hút gió nhưng vẫn có kiềm tra tốc độ.
- Chỉ lưu ý thêm, bây giờ là tháng mưa nên đường đèo phải kiểm soát tốc độ thật tốt. Nếu đổ dốc quá nhanh, đường mưa trơn thì rất nguy hiểm.
CHÚC BÁC THƯỢNG LỘ BÌNH AN.
- Nếu xe tốt, tin cậy và có bạn đường thì nên đi Quốc lộ 14. Đến Cẩm Lệ bác rẽ theo đường 14B (Trường Sơn) qua Thường Đức - Đại Lộc...Khâm Đức. Bác đi sớm là đúng, vì tuy đường chỉ hơn 500 km nhưng không thể chạy nhanh đâu. Lần mình đi từ Huế lúc 7 giờ, phải đến 17 giờ mới đến Pleiku. Đường nầy vắng, không phải bò sau mấy ông xe tải qua đèo nên không bị ức chế, cành đẹp...Tuy nhiên khi qua các thị trấn phải chấp hành đúng tốc độ. Có những thị trấn đèo heo hút gió nhưng vẫn có kiềm tra tốc độ.
- Chỉ lưu ý thêm, bây giờ là tháng mưa nên đường đèo phải kiểm soát tốc độ thật tốt. Nếu đổ dốc quá nhanh, đường mưa trơn thì rất nguy hiểm.
CHÚC BÁC THƯỢNG LỘ BÌNH AN.