Hôm trước em lái dưới dạ cầu SG (Trần Não), do xe mới có giấy hẹn nên em phải cẩn thận tránh cướp ngày. Em ôm cua cong mà bật signal, xe 25c chạy sau lưng em, lúc vượt qua xe em thì bác tài trợn mắt dòm em tưởng em bị khùng. Hic
phải chăng xe bác chủ biển số tỉnh ???
khúc này em đi 2B toàn đi lane bên trái để xuống tấp qua lane quọe trái cho dễ - mấy lần XXX thấy chả buồn kêu em (mặc dù cả lane có mỗi em là 2B, còn lại 4B cả)
khúc này em đi 2B toàn đi lane bên trái để xuống tấp qua lane quọe trái cho dễ - mấy lần XXX thấy chả buồn kêu em (mặc dù cả lane có mỗi em là 2B, còn lại 4B cả)
Em đi qua cầu Bình Triệu 2 hướng từ ngã tư Bình Triệu qua bến xe Miền Đông cũng thường thấy mấy bác tài hay xi nhan đường cong lúc xuống dốc cầu. Em đoán mấy bác này ngại xxx bắt bậy nên xi nhan cho chắc.Hôm trước em lái dưới dạ cầu SG (Trần Não), do xe mới có giấy hẹn nên em phải cẩn thận tránh cướp ngày. Em ôm cua cong mà bật signal, xe 25c chạy sau lưng em, lúc vượt qua xe em thì bác tài trợn mắt dòm em tưởng em bị khùng. Hic
Em đi đoạn này mỗi ngày, chả bao giờ xi nhan cũng không thấy mấy bác xxx kêu vô.
Em nghĩ chuyển hướng là chuyển sang con đường, nhánh đường khác chứ bác nhỉ, cần gì góc cua bao nhiêu độ.Sao bác ko hỏi xxx "góc cua bao nhiêu độ gọi là chuyển hướng, có điều luật nào định nghĩa ko?"
E nghi ngờ cái bắt tay ấy có 1-2 ổ bánh mì phía trongTuần trước mình bị chỗ này. Xxx chào xong là nói ngay chuyển hướng không mở đèn. Em bảo có mở nhưng do đánh lái đèn nó tắt thế là xxx cho đi ngay (chắc thấy xe em có camera hành trình). Xong em chủ động bắt tay chào đồng chí ấy