Hạng D
31/10/13
2.753
1.174
113
cái vụ lấn làn thấy hình như là còn thịnh nhất để xxx kiếm bánh mì, lúc trc thấy chúng nó tập trung vài con đường, dạo này thấy đường nào cũng đứng kiếm kứt...ủa nhầm, kiếm bánh mì.
 
Hạng B1
18/8/12
70
21
33
31
em kể chuyện bị bắt ở đây hầu các bác. 2 tháng trước.

-TÌNH MỘT SÁNG VỚI CSGT-
Mới sáng ra đã được các anh CSGT thấy dáng vẻ trí thức, ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế, đàng hoàng gọi vào nói chuyện riêng về vấn đề giao thông đường phố rồi. Thực ra em cũng k rỗi hơi, ba láp đến mức viết về sự liêm chính và cần kiệm của các anh đâu. Nhưng tuần này mới thứ 4 thôi mà các anh đã ngoắc em vào 2 lần rồi, k lẽ định ngày nào lên cty các anh cũng lôi em vào "hỏi nhẹ" 1 cái vầy hoài sao? :'(Thôi thì em đành review cho đỡ tức, ai thích đọc thì đọc.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi sáng đầy xe và khói bụi. Tôi chạy trên con đường quen thuộc qua đến trường...à nhầm cty... Nhìn thoáng qua cây cầu Thị nghè với biết bao kỷ niệm tối tối ra uống cf ngắm các em gà ngày nào giờ đã thoáng vụt bay. Lướt nhẹ qua Thảo Cầm Viên, lẩm nhẩm hát "Em đi chơi thuyền, trong Thảo Cầm...."
Tuýt....... Một cây dùi cui nhỏ chỉ vào xe tôi và cất giọng nhẹ như 2 người yêu nhau:
-Tấp xe vào lề!!!
Á đậu... Nữa hả, mới hôm thứ 2 đây mà
Vâng, lại là 3 anh, không biết các anh có còn nhớ em không, là em đây, người tình trong mộng đến nỗi tối ngủ không được sáng ra đón em mà
-Chào anh, anh cho tôi kiểm tra giấy tờ xe!- Anh gấp vậy sao, k thể chờ em một tí để em cởi... nhầm, em xuống xe cái đã à
-Vâng chào anh, em bị vi phạm hay đang kiểm tra hành chính vậy?
-Kiểm tra hành chính!
-Dạ. - Định bụng để kiểm tra phát cũng đâu tội tình gì, mình mới bị kiểm thứ 2 đầy đủ mà. Sờ mông lấy bình tĩnh phát nào, á đù, vứt mẹ cái ví đâu rồi, tía má ơi. Bình tĩnh, giờ k cho kiểm nữa. - Thưa anh, anh cho em xem lệnh kiểm tra ạ.
-Tôi kiểm tra giấy tờ của anh mà lệnh gì? Tôi csgt có quyền kiểm.
-Dạ, anh có quyền, nhưng phải có lệnh kiểm tra của Trưởng công an hoặc chủ tịch tỉnh trở lên mới được dừng xe kiểm ạ, em đang lưu thông trên giờ bình thường chứ có phải đêm khuya đâu mà dừng lại để kiểm?
Anh ấy vẫn chưa nhớ ra mình, tiếp tục:
-Anh lấn tuyến chạy ra làn ô tô nên tôi dừng lại kiểm, anh đưa giấy tờ ra nhanh không tôi phải dùng vũ lực để kiểm tra giầy tờ vì nghi ngờ anh có hành vi chống đối!
-Vậy thì anh có thể dùng vũ lực nếu em chống đối. E đang lưu thông trên tuyến đường này, không hề có bảng phân làn 4.12, em đang vội lên cty làm việc nên phải chạy về phía bên trái của phần đường...-nói tới đây sực nhớ 1 chuyện, giả vờ cầm tay cầm xe, mở nhan trái :))-thì sai điểm nào thưa anh?
-Ai cho phép anh chạy vào phía trong như vậy, đường này có vạch liền...-chỉ nhớ nói là vạch liền vạch đứt gì đó, do anh hơi lúng túng nên mình cũng chả nghe rõ, với lại đang vui vì thực hiện mưu đồ mở nhan thành công.
-Luật quy định như vậy thì em được phép lưu thông như vậy thôi anh à
-Luật nào quy định?
-Thông tư 36 quy định rất rõ, a là csgt mà lại k biết à?-Thông tư 36 là cái nảy ra nhất thời, do mình làm việc bên lĩnh vực có liên quan đến nó, chứ lắp bắp k ổn, vậy mà anh csgt liêm chính ấy lại k biết hay quên mất là bên giao thông có nó không :))
-Đúng là thông tư có quy định-Đù, không phải dạng vừa đâu, vậy là k biết thật.-Nhưng, tôi k nói anh chạy sai làn.- Tiếc là đt hư camera k quay lại cảnh chối đây đẩy của anh :(-Anh muốn chuyển làn đường thì anh phải có tín hiệu xi nhan chuyển làn. Anh vi phạm lỗi đó! Bây giờ tôi muốn kiểm tra giấy tờ được chưa?
-Ơ, e có xi nhan chuyển làn đàng hoàng mà anh nói vậy là sao? Em có quyền nói anh vu khống nhé!
-Anh có quyền kiện tôi, anh k xi nhan nên tôi mới bắt anh. Anh đưa giấy tờ đây- Sao anh chỉ muốn giấy tờ của em vậy, tình yêu em dành cho anh k đủ lớn bằng mớ giấy lộn mà em đang k có đó sao
-Vậy thì anh tự mà kiểm tra xem em có mở xi nhan không nhé. Nhưng anh chỉ được kiểm tra xi nhan, chứ cốp xe em có tài liệu mật của công ty, anh k có quyền hạn để được phép mở, cũng như em có quyền nói anh làm hỏng tài liệu và truy cứu trách nhiệm của anh Trung sĩ Đức đây.-nói vậy để chắc ăn rằng nó k dám tự tay mở :)) chứ mới vào làm như mình thì "tài liệu mật của công ty" là cái áo mưa và dăm ba cái khẩu trang trong cốp
-Anh mở máy xe lên cho tôi kiểm tra!
Nhẹ nhàng, nhanh chóng... "tách", "chớp chớp", quay sang nhìn anh với ánh mắt "Đồ ngu như con Scooby Doo" :))))))))))))))))
Mặt ngẩn ra như trẻ con bị vồ mất kẹo, quay qua nhìn 2 anh giao thông ngoắt mình vào với dáng vẻ "Ậu á, tao khóc cho m xem, m lôi cái lồng gì vô thế này :(("
-Anh ơi, trễ phiên giao dịch của em mất em được phép đi chưa ạ?
-Thôi đi đi!
Thật ra là trễ phiên thiệt, nên k muốn lằng nhằng, hú vía dẫn xe đi trong cái nhìn tức tưởi của các anh. Và thế là,. tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. =))
 
Hạng B2
30/8/14
139
69
28
34
em kể chuyện bị bắt ở đây hầu các bác. 2 tháng trước.

-TÌNH MỘT SÁNG VỚI CSGT-
Mới sáng ra đã được các anh CSGT thấy dáng vẻ trí thức, ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế, đàng hoàng gọi vào nói chuyện riêng về vấn đề giao thông đường phố rồi. Thực ra em cũng k rỗi hơi, ba láp đến mức viết về sự liêm chính và cần kiệm của các anh đâu. Nhưng tuần này mới thứ 4 thôi mà các anh đã ngoắc em vào 2 lần rồi, k lẽ định ngày nào lên cty các anh cũng lôi em vào "hỏi nhẹ" 1 cái vầy hoài sao? :'(Thôi thì em đành review cho đỡ tức, ai thích đọc thì đọc.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi sáng đầy xe và khói bụi. Tôi chạy trên con đường quen thuộc qua đến trường...à nhầm cty... Nhìn thoáng qua cây cầu Thị nghè với biết bao kỷ niệm tối tối ra uống cf ngắm các em gà ngày nào giờ đã thoáng vụt bay. Lướt nhẹ qua Thảo Cầm Viên, lẩm nhẩm hát "Em đi chơi thuyền, trong Thảo Cầm...."
Tuýt....... Một cây dùi cui nhỏ chỉ vào xe tôi và cất giọng nhẹ như 2 người yêu nhau:
-Tấp xe vào lề!!!
Á đậu... Nữa hả, mới hôm thứ 2 đây mà
Vâng, lại là 3 anh, không biết các anh có còn nhớ em không, là em đây, người tình trong mộng đến nỗi tối ngủ không được sáng ra đón em mà
-Chào anh, anh cho tôi kiểm tra giấy tờ xe!- Anh gấp vậy sao, k thể chờ em một tí để em cởi... nhầm, em xuống xe cái đã à
-Vâng chào anh, em bị vi phạm hay đang kiểm tra hành chính vậy?
-Kiểm tra hành chính!
-Dạ. - Định bụng để kiểm tra phát cũng đâu tội tình gì, mình mới bị kiểm thứ 2 đầy đủ mà. Sờ mông lấy bình tĩnh phát nào, á đù, vứt mẹ cái ví đâu rồi, tía má ơi. Bình tĩnh, giờ k cho kiểm nữa. - Thưa anh, anh cho em xem lệnh kiểm tra ạ.
-Tôi kiểm tra giấy tờ của anh mà lệnh gì? Tôi csgt có quyền kiểm.
-Dạ, anh có quyền, nhưng phải có lệnh kiểm tra của Trưởng công an hoặc chủ tịch tỉnh trở lên mới được dừng xe kiểm ạ, em đang lưu thông trên giờ bình thường chứ có phải đêm khuya đâu mà dừng lại để kiểm?
Anh ấy vẫn chưa nhớ ra mình, tiếp tục:
-Anh lấn tuyến chạy ra làn ô tô nên tôi dừng lại kiểm, anh đưa giấy tờ ra nhanh không tôi phải dùng vũ lực để kiểm tra giầy tờ vì nghi ngờ anh có hành vi chống đối!
-Vậy thì anh có thể dùng vũ lực nếu em chống đối. E đang lưu thông trên tuyến đường này, không hề có bảng phân làn 4.12, em đang vội lên cty làm việc nên phải chạy về phía bên trái của phần đường...-nói tới đây sực nhớ 1 chuyện, giả vờ cầm tay cầm xe, mở nhan trái :))-thì sai điểm nào thưa anh?
-Ai cho phép anh chạy vào phía trong như vậy, đường này có vạch liền...-chỉ nhớ nói là vạch liền vạch đứt gì đó, do anh hơi lúng túng nên mình cũng chả nghe rõ, với lại đang vui vì thực hiện mưu đồ mở nhan thành công.
-Luật quy định như vậy thì em được phép lưu thông như vậy thôi anh à
-Luật nào quy định?
-Thông tư 36 quy định rất rõ, a là csgt mà lại k biết à?-Thông tư 36 là cái nảy ra nhất thời, do mình làm việc bên lĩnh vực có liên quan đến nó, chứ lắp bắp k ổn, vậy mà anh csgt liêm chính ấy lại k biết hay quên mất là bên giao thông có nó không :))
-Đúng là thông tư có quy định-Đù, không phải dạng vừa đâu, vậy là k biết thật.-Nhưng, tôi k nói anh chạy sai làn.- Tiếc là đt hư camera k quay lại cảnh chối đây đẩy của anh :(-Anh muốn chuyển làn đường thì anh phải có tín hiệu xi nhan chuyển làn. Anh vi phạm lỗi đó! Bây giờ tôi muốn kiểm tra giấy tờ được chưa?
-Ơ, e có xi nhan chuyển làn đàng hoàng mà anh nói vậy là sao? Em có quyền nói anh vu khống nhé!
-Anh có quyền kiện tôi, anh k xi nhan nên tôi mới bắt anh. Anh đưa giấy tờ đây- Sao anh chỉ muốn giấy tờ của em vậy, tình yêu em dành cho anh k đủ lớn bằng mớ giấy lộn mà em đang k có đó sao
-Vậy thì anh tự mà kiểm tra xem em có mở xi nhan không nhé. Nhưng anh chỉ được kiểm tra xi nhan, chứ cốp xe em có tài liệu mật của công ty, anh k có quyền hạn để được phép mở, cũng như em có quyền nói anh làm hỏng tài liệu và truy cứu trách nhiệm của anh Trung sĩ Đức đây.-nói vậy để chắc ăn rằng nó k dám tự tay mở :)) chứ mới vào làm như mình thì "tài liệu mật của công ty" là cái áo mưa và dăm ba cái khẩu trang trong cốp
-Anh mở máy xe lên cho tôi kiểm tra!
Nhẹ nhàng, nhanh chóng... "tách", "chớp chớp", quay sang nhìn anh với ánh mắt "Đồ ngu như con Scooby Doo" :))))))))))))))))
Mặt ngẩn ra như trẻ con bị vồ mất kẹo, quay qua nhìn 2 anh giao thông ngoắt mình vào với dáng vẻ "Ậu á, tao khóc cho m xem, m lôi cái lồng gì vô thế này :(("
-Anh ơi, trễ phiên giao dịch của em mất em được phép đi chưa ạ?
-Thôi đi đi!
Thật ra là trễ phiên thiệt, nên k muốn lằng nhằng, hú vía dẫn xe đi trong cái nhìn tức tưởi của các anh. Và thế là,. tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. =))
Bác bá đạo quá :D
 
  • Like
Reactions: venson