Sr các bác chờ e sửa hình hơi lâu, hơi bận bịu tí
Chào các bác, e vốn dĩ là thành viên lâu năm của diễn đàn nhưng ít khi lên tiếng. Hôm nay đăng bài này lên cho các bác nào chưa có dịp đi Texas thì chiêm ngưỡng qua bài của e. E chủ yếu đi phượt là chính nên ko có ghé vào mấy thành phố lớn nhiều. Nhân dịp xe mới tậu e máu lửa làm luôn một chuyến thử xe.
Giới thiệu sơ lược xe e nhé. VW Golff Alltrack, AWD, máy 1.8L, 170 ngựa ( nhưng giờ e độ ECU lên thành 200hp rồi), 6 số tay (e thích số tay nên lúc mua xong cũng bị ai chửi khùng hết T_T ). Ko dài dòng nữa, hình lên cho các bác chiêm ngưỡng
Đầu e nó
Thân e nó
Mông
Chặng dừng đầu tiên của e sau khi lái 1 mạch 24 tiếng từ Tampa, Florida đến Amarillo, Texas
Big Texas Ranch, nổi tiếng về steak, ai mà có sức thì ăn 72oz steak miễn phí, dĩ nhiên e ko phải là siêu nhân đó rồi
Đụng là trụng nhé các bác
cận cảnh bò nhé
Nội thất quán ăn nhé, treo đủ thứ đầu luôn, thiếu đầu lâu nữa thôi
E tìm được đầu lâu bắn súng giải trí thư giãn cho các bác rồi đây
E sức yếu chỉ dám ăn 16oz bò bít tết thôi hehe
Vẫn chưa no nên làm thêm chén nhỏ nữa
. Ăn như bò kho í
Ăn xong e lên đường tới Palo Duro State Park. Ghé dọc đường chụp tí ảnh miền tây sa mạc hoang dã nắng cháy da, ra xe là cháy dép.
Gương chống chóa nhá, hàng Ebay nhé
110 độ F bên ngoài nhé, 43 độ C nhưng e vẫn ra chụp hình cho các bác chiêm ngưỡng
E nó hơi dơ nhé