Cứ mỗi 10 năm Hồ Xuân Hương sẽ được nạo vét lòng hồ một lần, làm sao mình có thể bỏ qua cơ hội một lần khám phá cái gì nằm dưới đấy, theo như báo chí đã đưa tin, có nhiều người đã phóng ngay xuống lòng hồ hòng tìm kiếm những vật dụng quí giá mả mình đã vô tình hay cố ý đánh rơi. Không biết bọn jeepers dưới đây cũng "vô tình hay cố ý" đánh rơi cái gì mà cũng bày đặt lao mình xuống lòng hồ để rồi..... eo ơi..... jeepers sẽ báo cáo các bác những cảm nhận này.
Nhìn thèm quá đúng các bác, tuy nhiên hôm đấy ngày 24 tháng 4. Có hai sự kiện làm huyên náo cao nguyên Lang Biang, đầu tiên là Cúp đua xe đạp truyền hình tp HCM, nhưng cúp trình hình thì mỗi năm một lần, ai cũng có thể chiêm ngưỡng hàng năm, ... cúp truyền hình thì năm nay không được thì năm sau xem vậy thôi kệ.... Cái mà em muốn đề cập là có một sự kiện mà thu hút sự chú ý của mọi người, làm ùn tắc giao thông và đặc biệt là chỉ xảy ra ít nhất 10 năm một lần, nhưng chưa biết 10 năm nữa(2020) bọn em có cơ hội làm lại hay không vì sau bài viết này có thể bên công trình sẽ có rào cản hạn chế phương tiện cho lần nạo vét sau. Nhưng lần này bọn em mạn phép như thế nếu như có vấn đề gì ảnh hương bên giao thông thì em thay mặt các anh em xin lỗi bà con cô bác nhé, mê quá nên chưa suy nghĩ thấu đáo.
những cánh én này có thể sẽ làm nên mùa xuân không?