Hạng D
16/11/09
2.067
804
113
Em đi đường, cứ thấy nữ lái xe là em giữ khoảng cách. Đành rằng có nhiều nữ lái xe rất chắc, nhưng số người lái ẩu còn nhiều hơn - theo cảm giác và quan sát ngòai đường của em.
 
Hạng F
9/3/06
6.478
4.724
113
Sì Gòn
NgocLuu nói:
Em đi đường, cứ thấy nữ lái xe là em giữ khoảng cách. Đành rằng có nhiều nữ lái xe rất chắc, nhưng số người lái ẩu còn nhiều hơn - theo cảm giác và quan sát ngòai đường của em.
nữ chạy 2B ghê ko thua kém gì 4B :confused:
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Nói chung mấy mợ lái cẩn thận hơn cánh mày râu nhiều,nhưng khả năng xử lý tình huống lại kém hơn!
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
pkolon nói:
Tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Văn Trỗi chiều thứ 7 19/1. Lúc em đi ngang thì vừa xảy ra xong, thấy một mợ ăn mặc đẹp mở cửa ra, run lẩy bẩy mặt xanh mét, bên ghế phụ là một bác trai. Em không đứng lại hóng nhưng phán đoán là ôm cua và kẹt giày hoặc nhầm chân ga. Hậu quả đi mất một đoạn con lươn và một em taxi Sonata bị lươn văng vào.
Em nghĩ chắc là bác Trai thò tay.....rờ bướm bác Gái nên bác gái mới bị lạc tay lái....Hây dzà
21.gif
24.gif