Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
Mợ hay cậu thì cũng còn tuỳ từng người các bác ạ. Hum qua em đi đón con đi học về, nhà cô giáo ở tận trong hẻm bé tý tẹo, em đi 2b, đón con xong quay ra thì thấy 1 em Santafe to đùng chặt cua 90 độ vào hèm ngọt sớt. Trong bụng thầm thán phục bác tài chạy ngon gớm, lúc đi ngang qua dòm vô thấy 1 mợ, chắc tầm 8x thôi, đang rất bình tĩnh cho xe tiến chậm chậm vô nhà----> thán phục thán phục
 
Hạng D
7/3/07
2.249
76.205
113
Chắc nhà trong đấy ra vô mãi quen tay rồi. Gặp tình huống khác xảy ra cũng xử lý chậm lắm. Em cũng không đánh giá cao trình lái xe của mấy mợ. ra đường thấy mợ lái thì tránh xa cho lành
 
Hạng D
29/11/04
1.822
18.148
113
Em mới vừa gặp tức thì. Em đi cầu Bình Triệu 2 về Đinh Bộ Lĩnh. Trước em là 1 Civic mới cáu cứ chạy ~20-25kmh dù phía trước trống hoàn toàn. Lại thêm cứ là đà là đà chạy 2 hàng chàng hảng 2 lane nên em cũng không dám chuyển lane vượt luôn (chưa kể mấy xe sau bức xúc chuyển lane phải vượt rào rào). Tới gần ngã 4 Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng thì em chuyển hẳn vào lane bên phải để chuẩn bị rẽ phải. Lúc đó mới nhìn được tài là 1 mợ cũng đang tư thế tựa người lên ôm vô lăng nét mặt đầy căng thẳng !!!!
 
Hạng C
1/4/06
862
95
43
Mõ Làng nói:
Mợ hay cậu thì cũng còn tuỳ từng người các bác ạ. Hum qua em đi đón con đi học về, nhà cô giáo ở tận trong hẻm bé tý tẹo, em đi 2b, đón con xong quay ra thì thấy 1 em Santafe to đùng chặt cua 90 độ vào hèm ngọt sớt. Trong bụng thầm thán phục bác tài chạy ngon gớm, lúc đi ngang qua dòm vô thấy 1 mợ, chắc tầm 8x thôi, đang rất bình tĩnh cho xe tiến chậm chậm vô nhà----> thán phục thán phục
Mua oto rồi lại không chịu đi là sao? mà lại đi đón con bằng 2 bánh là sao ông bạn :)
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Chắc từ hẻm ra, ôm trái hết rồi bị mấy bác đầu gấu kèn nên bị qíu thành ra ga - thắng lẫn lộn.
Kết quả là như vậy đấy
 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
vsp74 nói:
Mõ Làng nói:
Mợ hay cậu thì cũng còn tuỳ từng người các bác ạ. Hum qua em đi đón con đi học về, nhà cô giáo ở tận trong hẻm bé tý tẹo, em đi 2b, đón con xong quay ra thì thấy 1 em Santafe to đùng chặt cua 90 độ vào hèm ngọt sớt. Trong bụng thầm thán phục bác tài chạy ngon gớm, lúc đi ngang qua dòm vô thấy 1 mợ, chắc tầm 8x thôi, đang rất bình tĩnh cho xe tiến chậm chậm vô nhà----> thán phục thán phục
Mua oto rồi lại không chịu đi là sao? mà lại đi đón con bằng 2 bánh là sao ông bạn :)
Ặc ặc ặc... lâu lắm mới gặp VSP online nha.
Hẻm vô nhà cô bé quá chạy xe kg đc, mà cu con lại kg chịu đi bộ vô vô hẻm nhà cô---> đành phải đi 2b vậy.