26/7/10
1.793
2
0
Tiger mom nói:
Lão Đàm ui, em gửi cái bộ đàm của em nhờ lão cài tần XNL lại được hem?

- Xin tuân lệnh , khi nào mang xuống , hay em phải chạy lên BD lấy ạ? Chắc Mợ với Gia hy xuống SG luôn đi rồi mình Alo Vịt kều CANADA ra chia quà luôn nhé hihihihih để lâu nó nguội .
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
033102bebe_1_prv.gif
Để đầu tuần em xếp lịch đã nha, lúc rày bận rộn ghia lém, lịch ăn nhậu kín mít hết hè, muốn nhậu phải lên lịch á. hehe em dọt kẻo lão này ném đá.
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Tiger mom nói:
RubyKid nói:
mợ tài nói:
từ lúc mợ Rubykid lên tiếng hỏi han là em đã nhận ra ngay mợ là một bà cả XNL thứ thiệt rồi! véo cằm mợ lôi kéo vào hội các bác cả XNL nha! mong có mợ chung tay thêm với các việc hậu cần hay các vụ ầm ỹ của xóm. mợ thấy không, mấy bà cả được mợ nhắc đến ở đây đều rất thu hút, rất chăm chỉ và bình dị, giống y như mợ Rubykid thui...hay là mợ reg một cái nick riêng để chị em ta dễ nhận nhau đi nhé.

Em xin chào mợ.
Thật ra em cũng hay ra vào diễn đàn để xem các bác và các mợ trao đổi giao lưu, rất ngưỡng mộ các mợ và em tìm thấy một thứ tình cảm như là tình chị em của các mợ. Em vẫn cứ ước ao là được một lần diện kiến các mợ, nhưng vì các F1 nhà em còn bé quá nên em chưa xông pha trận mạc, chuyến off Nha Trang vừa rồi của XNL gia đình em cũng dự định đặt gạch nhưng vì trùng với chuyến du lịch của đại gia đình nên thôi. Nhưng ngày ấy rồi cũng đã đến, hân hoan, hớn hở cứ như mình sắp ra mắt gia đình chồng, cả đêm ko sao ngủ được.(Nói điều này ra em mắc cỡ muốn chít)
Cái cảm giác lần đầu tiên đi chơi cùng với một đại đội mà mình chưa từng biết mặt, cái cảm giác đó thật khó tả.
Cái suy nghĩ ko biết có ai thích mình ko? (Do là người mới và khác biệt về phương tiện?
Cái cảm giác ko biết có ai cùng quan điểm cùng suy nghĩ như mình để giúp mình hội nhập hay không????????.......còn rât nhiều. Nhưng..................với cách trải lòng làm quen của mợ Tài (ở quán Hồng Liên) đã xóa bớt những cái cảm giác đó của em. Em cảm ơn mợ
Rồi tiếp đến là mợ Polts, mợ KAC, mợ Cọp, mợ Thích, Mợ Toyzace, mợ Đàm, mợ Thinhlace, Nàng bạch Tuyết của Chú Lùn các mợ thật thân thiện và gần gũi, các mợ tích cực như vậy làm sao mà em ko trải lòng mình ra với mọi người cơ chứ. Vì em thiết nghĩ những gì xuất phát từ trái tim thì nó sẽ đến bằng trái tim.
Một vài dòng để nói lên tình cảm của mình với các mợ nói riêng và XNL nói chung, nếu các mợ ko từ chối thì những lần off sau của xóm hộ khẩu nhà em sẽ cố gắng vì tinh thần chung của nhóm. Rất mong được gặp lại các mợ.
Ruby và các mợ cả iu vấu, các bà cả mình đến với nhau trong OS này phần lớn có chung một điểm là theo niềm đam mê của chồng, song nơi đây tất cả lại có chung một điểm nữa là tạo một sân chơi lành mạnh đầy tình yêu thương giữa những con người xa lạ từ bốn phương về 1 xóm để chồng, con của chúng ta có 1 sân chơi mà trong đó chúng ta là niềm tin là điểm tựa cho các ông khi có nhỡ say khước đứng không vững (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) em chỉ mới nhập hộ khẩu xóm này không bao lâu, nhưng em cảm được cái tình của xóm không phân biệt giàu nghèo, nhà lá hay nhà lầu, xế Bim hay xế điếc , chân ngắn hay chân dài, mập hay ốm, đã là thành viên của xóm là chung một niềm vui, bởi thế xóm ta ngày một qui tựu được nhìu mợ đảm đang, xinh xắn và dễ sương trong đó có em keke :D, từ tất cả những cái em nêu trên mà em cũng rất hy vọng tất cả các bà cả chúng ta đến với xóm bằng cả tấm chân tình, cả bầu nhiệt huyết để chi? để chồng chúng ta có một nơi nhậu nhẹt ca hát lành mạnh, để con chúng ta có thêm bạn bè, để chúng ta tạo nên một liên minh giữa các bà vợ cùng nhau bảo vệ hạnh phúc gia đình cho nhau, giao lưu học hỏi những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nuôi dạy chồng con và nhìu cái hay của tất cả chị em chung xóm.


ui chao! không phải chỉ là CB nữ công, mà còn là trên tài CB tuyên huấn nữa đó nha! nếu không thì cũng phải cỡ "chính trị viên tại gia" đó! em cũng nghĩ như những điều bác nói rõ ràng gãy gọn thế này, mà lúc chia xẻ với chị em thì cứ ấp a ấp úng nói mãi không ra.
Như thế này thật quá thuyết phục để chị em XNL đề cử bác Tiger mom làm nữ chủ soái cho " CLB các bà cả XNL".
em đã có ý thành lập cái CLB này, mà nghĩ mãi mới ra mỗi cái quy định là các bác tài không được gọi các bà cả XNL là chân dài hay LL. thôi thì những vấn đề còn lại của CLB các bà cả XNL để nữ chủ soái nghĩ và nói luôn một thể nhé!
vậy chị em ta xin trao gửi bác Tiger mom trông nom cái này nhá. mong nàng đừng từ chối đấy:


http://www.otosaigon.com/forum/m2024885.aspx
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/12/08
2.083
160
63
phitrau nói:
Cái này gọi là sự hình thành của một liên minh, chết các ông rồi.

Ặc, ặc bác nói gì nghe kinh thế, chả nhẽ các bác đã lầm khi đưa các mợ vào xóm ta nhỉ ?
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
mợ tài nói:
Tiger mom nói:


ui chao! không phải chỉ là CB nữ công, mà còn là trên tài CB tuyên huấn nữa đó nha! nếu không thì cũng phải cỡ "chính trị viên tại gia" đó! em cũng nghĩ như những điều bác nói rõ ràng gãy gọn thế này, mà lúc chia xẻ với chị em thì cứ ấp a ấp úng nói mãi không ra.
Như thế này thật quá thuyết phục để chị em XNL đề cử bác Tiger mom làm nữ chủ soái cho " CLB các bà cả XNL".
em đã có ý thành lập cái CLB này, mà nghĩ mãi mới ra mỗi cái quy định là các bác tài không được gọi các bà cả XNL là chân dài hay LL. thôi thì những vấn đề còn lại của CLB các bà cả XNL để nữ chủ soái nghĩ và nói luôn một thể nhé!
vậy chị em ta xin trao gửi bác Tiger mom trông nom cái này nhá. mong nàng đừng từ chối đấy:


http://www.otosaigon.com/forum/m2024885.aspx


Mèn đét ơi, lâu lâu ướt át một chút mà mợ khen làm em mắc cở mún độn thổ lun hà. Mợ cho em làm nữ soái em quậy như Phàn Lê Huê là mí ông chạy tóe khói hết á, em đi sau khua chiêng trống ủng hộ được rồi mợ ạ.:D
 
Last edited by a moderator: