Sợ nhất là mấy ông bà mặc áo chống nắng hoặc áo khoác mà trùm cái mũ lên đầu luôn. Cách nhìn đường của họ đúng như ngựa ngày xưa luôn, chỉ thấy trước chứ 2 bên xem như mù. Họ chạy chỉ biết vậy chứ chẳng cần biết bên cạnh họ có ai ko, muốn quẹo, vượt là tự nhiên chứ ko cần biết. Sáng sớm mà làm như giữa trua vậy, chống nắng. M.ịa có ngày xuống đất nằm cho khỏi nắng.
Mình thấy 2 bánh không phải ẩu không quan sát mà do chở đồ cồng kềnh ở baga giữa nên khi quay đầu không quay gọn được do vướng tay lái làm đánh một vòng quá mạng lấn qua cả lane ngược chiều. 2 bánh biết lỗi nên cũng có giơ tay xin lỗi rồi. Cho qua thôi.
http://www.baomoi.com/xe-con-phong-nhanh-tong-xe-may-3-me-con-nguy-kich/c/20303853.epi
Gặp bác này là tiêu rồi
Gặp bác này là tiêu rồi
Kg sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm,nhưng xin nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày 
