Em cũng vừa gặp hôm qua. Một thằng ngang nhiên chạy ngược trên làn ngoài cùng (làn xe con), mà chạy giữa làn chứ không nép. Làm như đường của riêng nhà nó. Em bực quá nhắm ngay đầu xe nó thẳng tiến. Nó hết hồn lách vào dãy phân cách, em thì thắng lại rồi lách ra đi tiếp. Nó quê độ quay xe lại rượt theo chặn đầu xe em. Em hạ cửa hỏi "giờ muốn gì?". Nó nhìn vào thấy 2 người nên sắc mặt hơi dịu xuống, hỏi em: mày dám tông tao hông? Em nói "tao cúi xuống nên không thấy mày, xíu nữa có thể vô tình tông mày thật". Em nói thế là ý muốn hòa, đủ rồi, vì em không muốn dây dưa phiền phức nhiều. Nó thì thấy 2 người nên cũng nhát, giở giọng nào là "tao cũng tài xế" nào là "tao biết chạy xe" bla bla.... Em xuống giọng nhẹ hỏi "biết chạy xe mà chạy vậy hả". Nó im bỏ đi, em cũng bỏ đi.
Em nói với người đi cùng là thôi, mình dân đen nên nó chết mình cũng mệt mỏi. Nhịn tí cho yên. Chứ em mà có gốc bự thì cái thằng đó lên nóc tủ.
Em nói với người đi cùng là thôi, mình dân đen nên nó chết mình cũng mệt mỏi. Nhịn tí cho yên. Chứ em mà có gốc bự thì cái thằng đó lên nóc tủ.